Kinh hoàng: Người đàn ông đâm bé trai liên tiếp 12 nhát dao trên xe buýt vì mối hận 1 triệu

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sự việc kinh hoàng này bắt nguồn từ mối hận thù cá nhân đang gây rúng động dư luận Trung Quốc.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 13/6 vừa qua, tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung, Trung Quốc. Một chiếc máy camera giám sát trên xe buýt đã ghi lại vụ việc này.

Nạn nhân là một cậu bé 10 tuổi, con trai của một nhân viên y tế tại bệnh viện Yuejiaqiao. Khi cậu bé leo lên xe buýt công cộng để đến trường thì kẻ tấn công cũng âm thầm lên theo ngay sau đó.

Vài phút sau khi cậu bé và người đàn ông ổn định chỗ ngồi, người này ngay lập tức rút một con dao ra bên ngoài và đâm liên tiếp 12 nhát dao vào người cậu bé.

Các hành khách trên xe buýt đã vô cùng hoàng sợ và lánh đi chỗ khác. Cuối cùng người tài xế lái xe buýt đã nhanh chóng ra tay và ngăn chặn cuộc tấn công kinh hoàng của người đàn ông này.

đánh nhau
Người đàn ông chủ ý đi theo sau cậu bé cùng lên chiếc xe buýt.

đâm liên tiếp
Sau đó người đàn ông rút dao đâm liên tiếp 12 nhát vào người cậu bé.

cứu người
Một người đàn ông áo trắng nhanh tay đưa người đàn ông tàn ác ra bên ngoài, giải cứu cậu bé.

Clip ghi lại sự việc kinh hoàng.

Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công và đang điều tra động cơ khiến người này gây án. Cậu bé đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều. Rất may, hiện tại, sức khỏe của cậu bé dần ổn định và đang hồi phục.

Theo trang tin pháp luật Evening News, nghi phạm là một người đàn ông độc thân 50 tuổi, đang bị bệnh khí thũng và bệnh mạch vành. Ông ta đã phải nhập viện tại bệnh viện Yuejiaqiao nhưng đã nảy sinh mẫu thuẫn về số tiền bồi hoàn $45 (gần 1 triệu đồng) với thủ quỹ của bệnh viện. Cậu bé là con trai của thủ quỹ, tờ báo cho biết.

Hiện sự việc đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Nhiều ý kiến tỏ ra bất bình và tức giận trước hành động trả thù cá nhân mất hết nhân tính của người đàn ông 50 tuổi. 

"Người đàn ông này là một tên cầm thú. Sao ông ta có thể dửng dưng nhẫn tâm ra tay với một đứa bé", một cư dân mạng tên Marie Ciavarella bức xúc nói.

"Chỉ vì mối hận thù cá nhân mà tấn công dã man một đứa trẻ, người đàn ông này thật mất hết nhân tính", một cư dân mạng tên Ider Janlavtsogzol bình luận.

"Điều này thật tồi tệ. Rất may cậu bé được tài xế giải cứu. Người này cần được khen thưởng", một người tên Santosh Pradhan  nói. 

Nguồn: People Daily
Chia sẻ