Đau lòng bà bầu mất con khi liên tiếp bị đâm vào bụng

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Cô Malorie Bantala, 21 tuổi người Anh đang mang thai đứa con 8 tháng trong bụng. Bà bầu Bantala đã bị mất con khi cô liên tục bị 2 gã đàn ông lạ mặt đá vào bụng.

Các nhân chứng kể lại rằng, khi bà bầu mang thai 8 tháng Bantala đang đi bộ dọc khu Talfourd Place ở phía Đông nam của London vào khoảng 8h tối ngày 15/6 thì đột nhiên có hai người đàn ông lạ mặt đội mũ bảo hiểm xe máy và tấn công cô. Sau khi nghe thấy tiếng la hét, người dân gần đó đã vội vã chạy đến và giúp Bantala, tuy nhiên hung thủ lúc đó đã chạy thoát.
 
Sau đó những người chứng kiến vụ việc đã gọi xe cứu thương. Tuy nhiên 1 tiếng 10 phút sau xe cứu thương vẫn chưa đến và cảnh sát đã phải đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, không lâu sau các bác sĩ cho biết đứa bé đã bị mất và Bantala đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Một phát ngôn viên của Dịch vụ Cứu thương London cho biết: "Chúng tôi đã được gọi là lúc 08:16 vào ngày 15/6. Chúng tôi rất tiếc vì không thể cho xe cứu thương đến trước khi nhận được cuộc gọi thông báo hủy bỏ của công an vào lúc 9h25 phút.”
 
Hiện giờ chúng tôi đang tìm hiểu vấn đề tại sao xe cứu thương của chúng tôi lại đến trễ như vậy.
 
Mẹ của nạn nhân, bà Ida Bantala cho biết khi bà đang trong nhà thì có người chạy đến báo rằng con gái bà đang bị thương. “Tôi vội chạy đến nơi con gái tôi gặp nạn, tôi thấy con bé đang nằm trên vỉa hè, còn bao quanh là cảnh sát và người dân. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Thật khủng khiếp, tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với con gái tôi”.
 
“Sau khoảng một giờ chờ đợi xe cứu thương không thấy, cảnh sát đã phải đưa con gái tôi vào bệnh viện và tôi đã đi với con bé”, bà nói.
 
Vị trí xảy ra vụ án mạng.
 
Nói về động cơ đằng sau cuộc tấn công vô đạo đức đó, Scoltlan Yard từng nói có khả năng người đàn ông kia phải làm hại bằng được em bé chưa sinh ra và vì thế các nhà điều tra xem xét vụ việc này na ná như một vụ giết người.
 
Thanh tra Robert Pack cho biết: “Đây thực sự là một cuộc tấn công hèn hạ nhằm vào một người phụ nữ đang mang bầu. Người phụ nữ này đã đau đớn mất đi đứa con của mình”.
 
Thanh tra Pack cho biết thêm, cảnh sát tin rằng chúng chủ định nhắm vào em bé ở trong bụng mẹ khi liên tiếp đá vào bụng người chứ không phải là mặt hay là đầu.
 
Những kẻ tình nghi theo miêu tả của cảnh sát là những kẻ da màu và trong độ tuổi ngoài 20. 
 
Theo Independent

Chia sẻ