Kim Young Ae: "Bà mẹ quốc dân" đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại

Thủy Linh,
Chia sẻ

Nữ diễn viên kỳ cựu Kim Young Ae vừa qua đời khiến người hâm mộ không ngừng thổn thức vì cuộc đời bất khuất của "Bà mẹ quốc dân" xứ Hàn.

Ngày 9/4, nữ diễn viên kỳ cựu Kim Young Ae mất đi sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nhìn lại cuộc đời bà, không ai là không thán phục trước sự kiên cường, những nỗ lực không ngừng nghỉ để chống lại bệnh tật, để sống với đam mê diễn xuất.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 1.

"Bà mẹ quốc dân" Kim Young Ae đã qua đời.

Thậm chí cái chết cũng không ngăn cản được đam mê diễn xuất của "mẹ"

Kim Young Ae là nữ diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc. Sinh năm 1951, bà đã có 47 năm hoạt động nghệ thuật, miệt mài tham gia tổng cộng 105 bộ phim truyền hình và 65 phim điện ảnh, chứng minh niềm đam mê diễn xuất không ngừng nghỉ của mình tận cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Kim Young Ae được chuẩn đoán ung thư tuyến tụy vào năm 2012 khi đang tham gia bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời. Mặc dù phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, bà vẫn giấu bệnh tình của mình cho đến khi bộ phim đóng máy và xong cả giai đoạn lồng tiếng cho nhân vật. Đến khi hoàn thành hết trách nhiệm của một diễn viên đối với tác phẩm của mình bà mới chịu đi đến bệnh viện.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 2.

Kim Young Ae được chẩn đoán ung thư vào thời điếm đóng "Mặt trăng ôm mặt trời" năm 2012.

Sau khoảng thời gian điều trị, Kim Young Ae đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật kéo dài 9 tiếng để đẩy lùi căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, bà vẫn không bỏ lại niềm đam mê mà tiếp tục tham gia nhiều bộ phim. Trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2016, bà tham gia 8 bộ phim, trong đó có nhiều vai diễn ấn tượng như: Medical Top Team (MBC, 2013), Liar Game (tvN, 2014), Birth of a Beauty (SBS, 2014), Kill Me, Heal Me (MBC, 2015), Doctors (SBS, 2016), Laurel Tree Tailors (KBS2) 2016-2017),... Thậm chí năm 2014, sức khỏe của bà cũng từng yếu đi nhưng Kim Young Ae vẫn đam mê diễn xuất cháy bỏng.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 3.

Bệnh tật cũng không làm bà gục ngã.

Năm 2016, căn bệnh ung thư của bà tái phát chỉ sau 2 tháng tham gia bộ phim Laurel Tree Tailors, thế nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật để hoàn thành tất cả 50 tập phim. Từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017, bà kiên trì vừa nhập viện vừa quay phim. Thậm chí nam diễn viên chính Cha In Pyo từng chia sẻ tâm sự của bà: "Tiền bối Kim Young Ae từng nói: Tôi chỉ cầu nguyện sống được đến khi kết thúc bộ phim". Trong khoảng thời gian này, có video Kim Young Ae gầy yếu phải cần người dìu, thậm chí có lúc không chịu được phải dựa vào tường tạm nghỉ khi chào tạm biệt mọi người lúc kết thúc bộ phim khiến không ai cầm được nước mắt. Tinh thần bất khuất vượt qua bệnh tật cùng niềm đam mê thuần túy với diễn xuất của bà là động lực cho rất nhiều diễn viên Hàn Quốc.

Hình ảnh Kim Young Ae gầy yếu chào đồng nghiệp khi kết thúc bộ phim "Laurel Tree Tailors".

"Bà mẹ quốc dân" mãi mãi của người hâm mộ điện ảnh

Kim Young Ae là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả châu Á, được biết đến với khả năng nói tiếng địa phương của tất cả các vùng đất ở Hàn Quốc. Với những vai diễn tuyệt vời, Kim Young Ae được mệnh danh là "Bà mẹ quốc dân" cùng với hai nữ diễn kỳ cựu khác là Na Moon Hee, Kim Hae Suk. Tuy nhiên, khác với những bà mẹ thường có hình ảnh khổ cực hay hài hước, Kim Young Ae có thể đóng xuất sắc cả những vai phản diện lẫn chính diện.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 5.

Loạt vai diễn vô cùng đa dạng của Kim Young Ae.

Trong Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Young Ae vào vai Thái hậu Jung Hui, bà của nam chính Lee Hwon, một người phụ nữ nghiêm nghị, khôn ngoan và giỏi toan tính. Bà cũng là người sẵn lòng làm mọi thứ để bảo vệ ngai vàng của cháu mình. Trong Kill Me, Heal Me Kim Young Ae cũng thể hiện vai diễn Chủ tịch cao quý, khó tính của tập đoàn Seungjin, bà ngoại của nam chính Ji Sung một cách xuất sắc. Thế nhưng, bà vẫn không thiếu những vai diễn xúc động lấy đi nước mắt người xem như vai bà ngoại của Park Shin Hye trong Doctor, bà mẹ cứng đầu đáng yêu trong Goodbye Mom, vai người mẹ mạnh mẽ đáng thương trong The Attorney.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 6.

Bà có thể vào vai những người phụ nữ toan tính, mưu mô...

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 7.

Cũng có thể trở thành bà mẹ đáng yêu dễ mến...

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình, Kim Young Ae đã giành được nhiều danh hiệu cao quý. Bà là nữ diễn viên được công nhận tài năng ngay từ khi ra mắt. Giải thưởng đầu tiên mà Kim Young Ae nhận được trong lĩnh vực điện ảnh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 10 (năm 1974). Cùng năm đó nhận được giải daesang trong lễ trao giải của đài MBC. Sau đó bà tiếp tục đăng quang ngôi vị Thị hậu Baeksang 3 lần, vào các năm 1982, 1997, 2000. Năm 2009, với vai diễn trong Goodbye Mom, bà giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Grand Bell Awards lần thứ 46, đề cử giải Nữ phụ trong các Lễ trao giải lớn như Rồng Xanh, Baeksang,... Năm 2014, vai diễn bà mẹ trong bộ phim điện ảnh quốc dân 10 triệu vé The Attorney đã đưa bà đến đỉnh cao sự nghiệp điện ảnh với 4 giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong đó có Rồng XanhGrand Bell. Năm 2015 bà nhận được giải Cống hiến trong Liên hoan phim Hàn Quốc (Korea Drama Festival) lần thứ 8.

Kim Young Ae: Bà mẹ quốc dân đã ra đi, ngọn lửa đam mê còn ở lại - Ảnh 8.

Hình ảnh Kim Young Ae khi còn trẻ. Bà chính thức ra mắt khán giả sau khi nhận được giải thưởng trong cuộc thi tuyển chọn tài năng của MBC năm 1970.

Mặc dù các vai diễn trong phim đã ngừng lại từ đây, nhưng tinh thần chiến đấu với bệnh tật và niềm đam mê diễn xuất của bà sẽ cháy mãi. Kim Young Ae sẽ luôn là "Bà mẹ quốc dân" của người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc.

Chia sẻ