"Doctors" hoãn chiếu, Park Shin Hye - Kim Rae Won không ôm hôn, "không gì cả"!

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 17 "Doctors" lên sóng mà không có một cảnh tình cảm "nặng đô" nào của nam - nữ chính. Fan thất vọng còn chưa hết thì lại phải đón thêm "hung tin" về tập 18...

Tập 17 drama Doctors vừa kết thúc phát sóng trên đài SBS, Hàn Quốc. Tập phim này khiến các shipper của cặp đôi Park Shin Hye - Kim Rae Won thất vọng khi biên kịch không dành nhiều đất cho chuyện tình yêu của họ. Ngược lại, tập phim tập trung vào hành trình khó khăn của Hye Jung khi đi đòi lại công bằng cho người bà đã khuất. Bên cạnh đó, phim cũng kể câu chuyện cảm động về chàng bác sĩ nội trú Kang Soo - người được chẩn đoán u não trong tập trước.

Bệnh tình của Kang Soo cuối cùng cũng bị các đồng nghiệp phát hiện khi anh chàng ngất xỉu ở chỗ làm. Kang Soo được đưa đi kiểm tra và bạn bè anh ai nấy đều choáng váng khi đọc kết quả và biết Kang Soo bị u não. Thế nhưng Kang Soo lại nhất định không làm phẫu thuật ngay mà phải đợi gặp bằng được người em trai đang nhập ngũ. Có lẽ cậu sợ rằng nếu không gặp em trai bây giờ, thì có thể chẳng bao giờ gặp được nữa, nếu ca phẫu thuật không thành công...

doctors

doctors

doctors

Ca phẫu thuật của Kang Soo có lẽ là ca phẫu thuật áp lực nhất từ trước đến nay với các bác sĩ trong bệnh viện. Người đảm nhiệm trọng trách nặng nề này là giáo sư Hong Ji Hong (Kim Rae Won) và trợ lý - bác sĩ Seo Woo (Lee Sung Kyung). Một bác sĩ thường xuyên hết mình vì bệnh nhân, làm việc ngày đêm quên ăn quên ngủ, giờ đây lại phải trải qua giờ khắc sinh tử khi cũng là một bệnh nhân phải vào phòng phẫu thuật. Tình huống ngặt nghèo này đã lấy đi nhiều nước mắt cũng như mang đến cho khán giả những phút giây kịch tính trong tập 17 Doctors.

doctors

doctors

doctors

Trở lại với nữ chính Hye Jung (Park Shin Hye). Trong tập này, cô đã tìm đến nhiều luật sư, công tố viên, để nhằm tìm một hướng đi cho vụ án của bà mình. Thế nhưng mọi nỗ lực của Hye Jung đều trở nên vô vọng. Thất vọng, chán nản, lần đầu tiên Hye Jung đã gọi điện cho Ji Hong và bật khóc.

Lo lắng cho người yêu, Ji Hong đã tìm tới nhà cô. Tại đây, họ đã có một cuộc nói chuyện chân thành và cởi mở. Hye Jung bày tỏ rằng cô cảm thấy hối hận vì trước đây đã không nhờ tới luật pháp can dự vào chuyện của bà sớm hơn. Cô đã chờ đợi suốt 13 năm để tích lũy cho mình sức mạnh. Thế nhưng khi có sức mạnh rồi thì cô lại chẳng thể làm gì được cho bà mình nữa.

doctors

doctors

doctors

Mọi khó khăn khiến Hye Jung cảm thấy mình đã bị dồn vào bước đường cùng. Trong nỗi hận thù dâng cao, Hye Jung nói rằng tự tay mình sẽ... giết viện trưởng Jin, bởi đó là cách duy nhất bắt ông ta đền tội. Đối diện với ánh mắt hận thù của Hye Jung, Ji Hong đề nghị rằng nếu phải giết, hãy để anh... ra tay, chỉ cần cho anh một chút thời gian, anh sẽ làm thay cô việc đó. Bởi anh không muốn thấy cô phải ngồi tù.

"Thầy quả nhiên là thông minh, thầy báo thù như vậy để em sẽ từ bỏ báo thù ư?" - Hye Jung nói và Ji Hong điềm tĩnh đáp: "Báo thù, hủy diệt, trừng phạt... Tất cả những điều đó tôi không hề quan tâm. Mỗi ngày được sống tôi chỉ quan tâm và trân trọng những người mình yêu quý, sống hết mình như không có ngày mai!".

doctors

doctors

Câu trả lời của Ji Hong đã khép lại tập 17 của Doctors. Tập phim kết thúc bằng lời tự sự của Hye Jung: "Khi sự thật được phơi bày, tôi đã nghĩ rằng thế giới sẽ thay đổi. Nhưng không, thế giới chẳng hề thay đổi chút nào cả!".

Kết thúc tập 17 mà những mâu thuẫn quan trọng vẫn chưa được giải quyết, khán giả của Doctors lại đón thêm "hung tin" rằng tập 18 sẽ hoãn chiếu vào tối mai và dời lịch sang tuần sau. Đây quả là một "cú sốc" với các fan của cặp đôi Hye Jung - Ji Hong, đặc biệt khi tập 18 được hé lộ qua clip preview lại hứa hẹn mang tới nhiều tình huống hấp dẫn.

Trong tập 18, Hye Jung và Ji Hong sẽ có một "back hug" tình tứ. Bên cạnh đó, Seo Woo cũng dần dần khám phá ra bí mật giữa cha mình và Hye Jung...

doctors

"Doctors" tập 18 Preview
Chia sẻ