Kì lạ chú bò mắc kẹt đầu trong hốc cây

Hà Quy,
Chia sẻ

Gốc cây có gì hấp dẫn khiến chú bò phải mạo hiểm thò đầu vào và mắc kẹt trong đó? Thật hài hước và khó tin nhưng đó là câu chuyện có thật ở nước Anh.

Khi các nhân viên của tổ chức National Trust - tổ chức bảo tồn các di sản tự nhiên, kiến trúc và lịch sử của Anh nhận được tin một chú bò bị mắc kẹt đầu trong gốc cây, họ không nghĩ đó là sự thật.
 
Nhưng khi nhân viên trợ lí dịch vụ Craig Hardman đi kiểm tra, ông đã phát hiện một chú bò đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cái gốc cây trong khu vườn Trelissick. Người đàn ông này cùng với các nhân viên khác ở Truro, Cornwall đã phải chặt bỏ các nhánh cây cũng như một phần gốc cây để giải thoát cho chú bò này. 

Bò mắc kẹt trong hốc cây
Chú bò bị mắc kẹt trong hốc cây hàng giờ đồng hồ.
 
Ông Crag Hardman nói rằng: “Một người dân đi bộ qua khu này đã cảnh báo cho tôi biết khi nhìn thấy những con bò này ở bãi đỗ xe. Tôi thấy là lạ nhưng sau đó tôi vẫn đi kiểm tra xem thế nào. Khi đi qua cánh đồng, tôi thấy một người dân đang đứng cạnh cái cây và ngay cạnh đó hẳn là chú bò đang bị mắc kẹt. Đó là một chú bò thiến và cái đầu của chú ta đang nằm gọn trong gốc cây.”
 
Nhân viên cứu hộ đã phải mất hơn một giờ đồng hồ để có thể đưa chú bò ra ngoài bằng việc chặt bỏ các nhánh thấp của cây và đục xung quanh để tạo ra lối thoát. Một bên tai của chú bò bị khuất phía trong nên phải đục nhưng may mắn là không làm cho chú bò bị hoảng loạn. 

Phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể giải thoát được chú bò này.

Không ai lí giải được vì sao chú bò lại đưa đầu vào đó. Nhưng một lúc sau họ lại thấy một chú bò khác đến chỗ đó, vì thế các nhân viên này đoán chắc hẳn là có loại thức ăn ưa thích của chúng ở trong đó. 

Chú bò thứ hai cũng bị mắc kẹt nhưng dễ dàng thoát ra được vì những vết đục trong lần giải cứu trước vẫn còn đó.

Bò mắc kẹt trong hốc cây
Ngay sau khi được giải cứu chú bò thong thả gặm cỏ và tỏ ra không sợ hãi.

Hiện tổ chức Nional Trust đã rào cây để ngăn chặn gia súc bị mắc kẹt vào hốc cây này một lần nữa.

Ông Hardman nói thêm: "Chúng tôi không biết tại sao những con bò lại có thể chui đầu vào hốc cây đó. Chúng tôi đã xem xét cái hốc cây và không thấy có gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng có một số loài côn trùng thu hút loài bò ở trong đó. Thật sự là có một chút kì lạ".
                                                                                                           
(Nguồn: express)
Chia sẻ