Không phải Hồ Ca hay Hoắc Kiến Hoa, đây mới là nam thần số 1 trong lòng người hâm mộ Trung Quốc

Chinh Lê,
Chia sẻ

Nhiều năm đã qua đi nhưng địa vị của Vương Tâm Cương trong lòng người hâm mộ Trung Quốc vẫn chưa hề thay đổi.

Khi nhắc đến nam thần của giới giải trí Hoa Ngữ, khán giả dễ dàng nghĩ đến Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm hay Bành Vu Yến. Nhưng đây mới thực sự là nam thần của giới giải trí Trung Quốc, đó chính là Vương Tâm Cương – nam diễn viên vừa khôi ngô tuấn tú lại nho nhã.

Đối với khán giả điện ảnh của những năm 50 thế kỉ trước, Vương Tâm Cương là một trong những mỹ nam hàng đầu trong lòng khán giả không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai mà còn có kĩ năng diễn xuất tài giỏi. 

Không phải Hồ Ca hay Hoắc Kiến Hoa, đây mới là nam thần số 1 trong lòng người hâm mộ Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoài ra Vương Tâm Cương còn là một người thẳng thắn, nho nhã, rất có sức hút. Hình ảnh mà ông xây dựng trong suốt con đường sự nghiệp có thể nói khó ai có thể vượt qua.

Vương Tâm Cương sinh năm 1932, là một người Đông Bắc chính hiệu, từ nhỏ đã thích ca hát. Từ lúc 17 tuổi đã tham gia các lớp văn nghệ. Năm 18 tuổi, ông xuất ngũ tham gia vào đoàn văn công và trở thành diễn viên từ đó.

Năm 1959, ông tham gia bộ phim "Hải Ưng" với vai thuyền trưởng Trương Mai, bạn diễn của ông là Vương Hiểu Đường. Vai diễn của hai người để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả đến nỗi người ta lấy Vương Tâm Cương làm chuẩn mực của một nam nhân, còn Vương Hiểu Đường là chuẩn mực của phái đẹp.

Không phải Hồ Ca hay Hoắc Kiến Hoa, đây mới là nam thần số 1 trong lòng người hâm mộ Trung Quốc - Ảnh 2.

Vương Tâm Cương vốn dĩ bản thân đã chứa đựng một khí chất hơn người, lại cộng thêm khả năng diễn xuất tài tình, trong các bộ phim, bất kể ông mặc đồ gì đều bộc lộ được vẻ điển trai hiếm có. Bên cạnh vẻ ngoài và khả năng diễn xuất được nhiều người hâm mộ, Vương Tâm Cương còn được người ta yêu mến bởi nhân phẩm, tấm lòng, bởi chính con người ông.

Khả năng diễn xuất của Vương Tâm Cương là điều không ai có thể phủ nhận được. Mặc dù hiện tại do vấn đề tuổi tác, ông không tham gia diễn xuất nhiều như trước nữa, nhưng những gì ông đã cống hiến cho nền giải trí Trung Hoa chúng ta không thể không công nhận.

Ông từng là một trong 10 diễn viên xuất sắc nhất trong suốt 40 năm kiến quốc, giành được giải thưởng thế kỉ của điện ảnh Trung Quốc.

Không phải Hồ Ca hay Hoắc Kiến Hoa, đây mới là nam thần số 1 trong lòng người hâm mộ Trung Quốc - Ảnh 3.

Trong cuộc sống, ông cũng có một mối tình khiến khán giả ngưỡng mộ. Vợ ông cũng là một nữ diễn viên, hai người quen nhau khi cùng tham gia đoàn văn công. Đến nay đã trải qua hơn 50 năm chung sống nhưng hai người vẫn yêu nhau như ngày đầu dù Vương Tâm Cương có nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa.

Ông là nam diễn viên duy nhất chưa từng nhận một lời chê bai nào từ khán giả. Tất cả những gì khán giả dành cho ông đều là những lời có cánh, nhưng cũng hoàn toàn là sự thật.

Nguồn: Xuehua

Chia sẻ