"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa"

Su,
Chia sẻ

Hóa ra nhân vật Việt Linh của Lê Bê La ở "Không lối thoát" lại có hoàn cảnh rất đáng thương.

Tập 4 của phim truyền hình Không lối thoát vừa lên sóng vào tối 6/11. Trong tập này, nhân vật Việt Linh (Lê Bê La) có nhiều đất diễn để phơi bày tính cách hơn. Hóa ra, Việt Linh là đứa con ngoài giá thú của bác sĩ Khang. Hiện tại, bác sĩ Khang cũng là giám đốc của một bệnh viện tư nhân có tiếng trong thành phố.

Ngay từ khi còn bé, Việt Linh đã bị Uyển Lan - cô chị gái cùng cha khác mẹ xem thường, chà đạp. Vậy nên mới có chuyện tuy là con gái giám đốc nhưng Việt Linh vẫn dọn ra ngoài sống, không thể ở cùng nhà với chị gái Uyển Lan.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 1.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 2.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 3.

Chị em gái cãi nhau nảy lửa.

Một buổi tối nọ, khi Việt Linh đi làm về muộn, Uyển Lan đã thách thức, mắng cô là loại con gái chẳng ra gì. "Người ta đi làm về nhà từ sớm, còn mình cũng đi làm mà tới đêm mới về. Chẳng những vậy lại còn chơi với cái bọn không văn hóa, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cô hành động gì thế kia, đúng là đồ chợ búa".

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 4.

Ông Khang xuất hiện và ngăn chặn cuộc đấu võ mồm kịch liệt này.

Nghe đến đây, Việt Linh tức giận mắng lại Uyển Lan. Cô cho rằng Uyển Lan là loại người đam mê danh vọng hão huyền, chỉ giỏi xem thường người khác chứ chẳng được tích sự gì. Việt Linh cũng đề nghị Uyển Lan bớt sinh sự, bớt nhiều chuyện và đừng cố can thiệp vào chuyện riêng tư của cô nữa.

Trận cãi nhau của 2 chị em chỉ khép lại khi ông Khang xuất hiện. Khi nói chuyện riêng với Việt Linh trong phòng, ông Khang khuyên nhủ con gái nên nhỏ nhẹ, nhường nhịn chị gái. Việt Linh uất ức bảo rằng cô biết mình mang thân phận con rơi nhưng đó không phải là lý do để Uyển Lan có thể chà đạp, bởi dù gì thì Việt Linh - Uyển Lan cũng là chị em ruột thịt.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 5.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 6.

"Không lối thoát": Linh - Lê Bê La là con rơi của giám đốc, vỗ mặt chị gái chan chát vì bị mắng "đồ chợ búa" - Ảnh 7.

Ông Khang khuyên Việt Linh hãy nhường nhịn chị gái.

Xem ra mối quan hệ giữa Việt Linh với Uyển Lan sẽ còn căng thẳng dài dài, cô chị thì kênh kiệu, chảnh chọe, còn cô em lại ngang bướng, cứng đầu. 2 cá tính quyết liệt như thế này thì thật khó mà tránh được chuyện va chạm với nhau.

Chia sẻ