Không khởi tố vụ con rể giết mẹ vợ và vợ

,
Chia sẻ

Cảnh sát tìm được 4 mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của hung thủ để lại, nội dung thể hiện do bí bách nợ nần, hạnh phúc đổ vỡ nên Hướng tìm đến cái chết.

Ngày 30/5, đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã đình chỉ điều tra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở huyện miền núi Như Thanh, gây rúng động dư luận những ngày qua.

Theo cơ quan điều tra, các tình tiết đều sáng tỏ, hung thủ đã chết nên không khởi tố vụ án.

Trước đó, rạng sáng 28/5, người dân bản Đông (xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh) đang ngủ, nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Phan Thị Hoa (46 tuổi). Mọi người chạy qua, thấy cửa đóng kín.

Không khởi tố vụ con rể giết mẹ vợ và vợ
Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án. Ảnh: N.D.

Nhìn qua khe, họ thấy Lê Huy Hướng (31 tuổi, trú xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, con rể bà Hoa) cầm dao dính máu. Khi hàng xóm phá cửa vào, Hướng đã tưới xăng lên người tự thiêu, cháy như ngọn đuốc. Tìm kiếm xung quanh, nhân chứng phát hiện bà Hoa và con gái là Quách Thị Nhung (24 tuổi) đã chết với nhiều vết đâm.

Người dân đưa Hướng tới bệnh viện cấp cứu nhưng anh này tử vong sau đó.

Anh Hướng kết hôn với chị Nhung cách đây 5 năm, có con gái 4 tuổi. Một năm nay, vợ chồng họ không hạnh phúc và sống ly thân. Chị Nhung làm công nhân ở Bắc Ninh, mới về quê.

Theo điều tra, tối 27/5, Hướng ghé nhà ngoại xin ngủ lại rồi bất ngờ gây ra thảm án. Sau đó, anh ta tưới xăng tự thiêu.

Cảnh sát tìm được 4 mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của hung thủ để lại. Nội dung thư thể hiện do bí bách nợ nần, hạnh phúc gia đình đổ vỡ không thể níu kéo nên Hướng tìm đến cái chết. Anh ta gửi lời xin gia đình, con gái nhỏ và dặn vợ chồng em trai chăm sóc đứa trẻ.

Theo Zing

Chia sẻ