Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sai một ly, đi một dặm, từ lúc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa buông lời trách mắng Như Ý tội danh cao số khắc chết con trai là mọi thứ đã tan tành. Chút tôn trọng còn lại mà khán giả dành cho Càn Long cũng không còn nữa!

Ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện, nữ nhân giống như chiếc lá, cứ rơi vào ngọn lửa là cháy tan tành, chẳng còn gì cả. Sau khi mất đi con gái là Cảnh Hủy, Như Ý (Châu Tấn) tưởng chừng đã tìm lại được động lực sống với cái thai trong bụng. Tuy nhiên, ngày mà Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh ra đời cũng là lúc Như Ý đón thêm đợt sóng mới - dữ dội, đau đớn, khốc liệt hơn.

"Hậu cung Như Ý truyện": Xót lòng với cảnh Như Ý tỉnh lại sau khi con trai qua đời.

Trong lúc Như Ý lâm bồn, Điền Ma Ma đã cố tình kéo dài thời gian, cuối cùng Vĩnh Cảnh vừa lọt lòng đã không còn hơi thở. Quá đau đớn và phẫn uất, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) đến gặp Như Ý để trách mắng nàng. Càn Long cho rằng Như Ý chính là người cao số đến mức khắc chết con trai. Vì trước đây, Như Ý gây thù chuốc oán với Điền Ma Ma nên mới dẫn đến chuyện bị người phụ nữ này hại chết con trai.

Mất con nát lòng nát dạ đã đành, nay đến người chồng đầu ấp tay gối cũng khinh thường, ruồng bỏ mình, Như Ý càng thêm phẫn uất. Chẳng có người phụ nữ nào chịu thấu nỗi khổ đau mà Như Ý đang gánh lấy. Thế rồi nàng bật khóc, nước mắt tuôn trào bất tận trên gương mặt giống hệt một đứa trẻ. Như Ý không còn mạnh mẽ nữa, nàng trở về đúng bản chất lương thiện, yếu đuối của mình.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 4.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 5.

Các phi tần đến thăm Như Ý sau khi Vĩnh Cảnh mất.

"Hậu cung Như Ý truyện": Châu Tấn sửng sốt khi bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa mắng rằng có số khắc chết con trai.

Xem tới cảnh này, không ít khán giả bày tỏ sự xót xa. Nhiều người đặt câu hỏi rằng đến khi nào thì Như Ý sẽ cứng rắn lên, đến khi nào thì Như Ý mới chịu độc ác để bảo vệ bản thân mình. Nàng ngồi trên chiếc ghế dành cho mẫu nghi thiên hạ nhưng lại chọn sống cuộc đời lương thiện, chẳng tranh chẳng giành, chẳng mưu toan ám hại ai.

Thế nhưng, cớ làm sao mà Tử Cấm Thành không cho nàng được lương thiện. Tháng năm cứ trôi, lòng người cứ đổi, hễ có bất cứ cơ hội nào là những phi tần bên cạnh cứ vồ lấy hãm hại nàng. Nàng chẳng cầu quyền cao chức trọng, nàng chỉ mong cuộc đời an nhàn, hạnh phúc với chồng con. Thế là lúc nàng mở mắt ra sau cơn đau xé lòng, cả thế giới lại vụn vỡ chẳng còn gì cả. Chồng nàng - hoàng đế Càn Long đã nói: "Trẫm không muốn nhắc đến chuyện này nữa, trẫm với nàng đợi đến khi nào nguôi ngoai thì hãy gặp lại nhau".

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 7.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 8.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chịu đựng, Như Ý đã bật khóc như 1 đứa trẻ.

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Châu Tấn lần đầu tiên khóc nức nở, mất lòng tin vào Càn Long

Như Ý cứ ngước mặt lên trời hỏi: Nàng đã làm gì sai? Không ai trả lời và cũng chẳng ai dám trả lời! Ở Tử Cấm Thành hiểm ác này, lựa chọn sống lương thiện là một sai lầm hay sao?

Thương Như Ý bao nhiêu, khán giả lại càng oán giận Càn Long bấy nhiêu. Dẫu biết rằng là thiên tử thì không thể hành xử như người bình thường, song lạnh lùng đến mức hất gáo nước lạnh vào người vợ đang chết lặng vì mất con, thiên tử như thế, có đáng để thiên hạ tôn sùng?

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 10.

Không còn chịu nổi: Châu Tấn lần đầu bật khóc nức nở, mất lòng tin ở người chồng phụ bạc Càn Long - Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 11.

Sai một ly, đi một dặm, từ lúc Càn Long buông lời trách mắng, vu cho Như Ý tội danh cao số khắc chết con trai là mọi thứ đã tan tành. Chút tôn trọng còn lại mà khán giả dành cho Càn Long cũng không còn nữa!

Thôi thì cứ xem như Hậu cung Như Ý truyện chẳng có vai nam chính! Càn Long - Hoắc Kiến Hoa chỉ là một ông vua tàn bạo, ích kỷ, xuất hiện để khán giả thấy trên thế gian này có những người đàn ông tam thê tứ thiếp, bội bạc đáng ghét đến mức nào.

Chia sẻ