Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chứng kiến cảnh Kim Ngọc Nghiên đến chết vẫn muốn thật xinh đẹp, khán giả "Hậu cung Như Ý truyện" không khỏi xót xa.

Cả đời tranh sủng nhưng đến lúc chết lại không còn gì trong tay, đó là câu chuyện của Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) và nhiều phi tần khác ở Hậu cung Như Ý truyện.

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Châu Tấn gặp mặt Gia Quý Phi - Tân Chỉ Lôi lần cuối.

Trong tập 63 - 64 Hậu cung Như Ý truyện, Gia Quý Phi chính thức lìa đời. Chẳng là sau khi bị vu cho tội thả chó hù dọa làm Ngũ công chúa qua đời, Gia Quý Phi đã bị Càn Long trừng phạt, đem giam lỏng chờ ngày chết. Thực chất, Càn Long chẳng yêu thương gì Gia Quý Phi, người không giết Gia Quý Phi chỉ vì một lẽ duy nhất, ấy là nàng thuộc dòng dõi vương triều Ngọc Thị cao quý của Triều Tiên.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 2.

Vậy rồi ngày lại qua ngày, Kim Ngọc Nghiên sống trong sự dày vò. Lúc này, bệnh của nàng lại trở nặng, gần như không thể chữa khỏi. Rồi đến một buổi chiều thu lộng gió, Kế Hoàng hậu - Như Ý đến thăm nàng. Sau vài ba câu trò chuyện, Như Ý phân tích cho nàng nghe chuyện cả đời tranh đấu, đến lúc bị thất thế, nàng chẳng có gì.

Kim Ngọc Nghiên có sắc đẹp chim sa cá lặn, được liệt vào hàng "hậu cung tam mỹ" - 3 người phụ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành. Vì mục đích chính trị, nàng được gả cho Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) để làm phi tần. Suốt thời gian được sủng ái, Kim Ngọc Nghiên đã sinh cho Càn Long 3 đứa con trai.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 3.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 4.

Như Ý và Gia Quý Phi có cuộc nói chuyện khá thẳng thắn.

Tuy nhiên, đau đớn làm sao, vào thời điểm nàng bị phế truất, con trai bị cách ly, gia tộc Ngọc Thị lại làm cái điều nhẫn tâm, độc ác. Ấy là viết thư gửi cho Càn Long với nội dung rằng Kim Ngọc Nghiên chỉ là con nuôi. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện giao Kim Ngọc Nghiên cho Càn Long toàn quyền xử lý, muốn chém muốn giết, thế nào cũng được!

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 5.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 6.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 7.

Gia Quý Phi trang điểm lần cuối trước khi tự sát.

Quá phẫn uất và tuyệt vọng, Kim Ngọc Nghiên đã tìm đến cái chết. Nhưng trước khi ra đi, nàng vẫn cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng để đến bàn trang điểm họa mặt thật xinh tươi. Sau đó, nàng mặc bộ hanbok truyền thống của quê hương mình, vấn kiểu tóc thật tươm tất, gọn gàng rồi nằm xuống.

"Hậu cung Như Ý truyện": Gia Quý Phi - Tân Chỉ Lôi trang điểm, ăn diện thật đẹp rồi tự sát.

Chứng kiến cảnh Kim Ngọc Nghiên đến chết vẫn muốn thật xinh đẹp, khán giả không khỏi xót xa. Vì tranh giành quyền lực, vì muốn gia tộc Ngọc Thị có chỗ đứng vững vàng, Kim Ngọc Nghiên đã ra tay hãm hại Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) và cả A Nhược (Tăng Nhất Huyên), Mai Tần (Hà Hoằng San).

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 9.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 10.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 11.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 12.

Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!  - Ảnh 13.

Cho đến khi qua đời, nàng vẫn muốn thật xinh đẹp.

Nhưng đến lúc hơi thở không còn nữa, nàng có gì trong tay? Chẳng có gì ngoài sự nhẫn tâm vứt bỏ từ chính những người ruột thịt và sự ghẻ lạnh đến vô cùng của hoàng đế Càn Long.

Chia sẻ