Không có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ 2 bên, cặp vợ chồng trẻ lựa chọn làm tiệc báo hỷ với chi phí chỉ vỏn vẹn 50 triệu

Minh Uyên,
Chia sẻ

Với ngân sách 50 triệu, nhu cầu của vợ chồng tôi chỉ là tổ chức một buổi tiệc báo hỷ ấm cúng, tử tế và rất đáng nhớ nhưng không làm thì thôi, đã làm là phải chỉn chu, tươm tất.

Tôi năm nay 34 tuổi. Ở lứa tuổi mà bạn bè đa số đều đã ổn định gia đình, con cái đề huề, tôi mới bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Với nhiều người, 34 là độ tuổi “quá lứa nhỡ thì”, là lúc người ta thường đánh giá bạn bằng ánh nhìn có phần thương hại, hoặc dè dặt. Nhưng tôi không thấy mình muộn – chỉ là tôi đi chậm hơn một chút, chọn kỹ hơn một chút, và dám yêu đúng lúc tôi đủ trưởng thành để hiểu thế nào là tình yêu có trách nhiệm.

Không có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ 2 bên, cặp vợ chồng trẻ lựa chọn làm tiệc báo hỷ với chi phí chỉ vỏn vẹn 50 triệu- Ảnh 1.

Người đàn ông tôi chọn không phải là người "lý tưởng" trong mắt xã hội. Anh ấy đã từng lập gia đình, có hai đứa con sinh đôi với vợ cũ. Nhưng anh ấy là người tử tế, bao dung và quan trọng là chúng tôi hiểu nhau. Anh ấy yêu tôi bằng sự từng trải và tôi yêu anh bằng lòng tin rằng đôi khi, những người đã qua đổ vỡ lại càng biết giữ gìn hạnh phúc hơn ai hết.

Chúng tôi quyết định kết hôn. Gia đình anh – có lẽ vì anh đã từng “qua một lần đò”, nên không còn mặn mà với chuyện tổ chức. Gia đình tôi – thì chưa bao giờ ủng hộ việc tôi lấy người từng ly hôn và có con riêng. Không ai đứng phía sau chúng tôi, không ai hỗ trợ cả về mặt tinh thần lẫn kinh tế cho đám cưới.

Không có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ 2 bên, cặp vợ chồng trẻ lựa chọn làm tiệc báo hỷ với chi phí chỉ vỏn vẹn 50 triệu- Ảnh 2.

Tôi đã từng buồn. Nói thẳng tôi luôn có quan điểm là cưới xin rất nhiều chi phí, nếu gia đình 2 bên không hỗ trợ thì chúng tôi lấy đâu ra. Nhưng rồi tôi nghĩ thôi thì có sao làm vậy, chẳng việc gì phải nặng nề làm gì. Đám cưới cứ lắm tính toán quá có khi lại mất vui.

Chúng tôi quyết định làm một buổi tiệc báo hỷ nhỏ. Không rình rang, không sính lễ, không đại diện họ hàng hai bên gì cả. Chỉ là 1 buổi tiệc để những người thân thiết, họ hàng, những người ủng hộ và yêu thương chúng tôi đến chia vui thôi.

Đám cưới vỏn vẹn 50 triệu

Với ngân sách 50 triệu, nhu cầu của vợ chồng tôi chỉ là tổ chức một buổi tiệc báo hỷ ấm cúng, tử tế và rất đáng nhớ nhưng không làm thì thôi, đã làm là phải chỉn chu, tươm tất.

Và đây là những gì tôi đã làm để có 1 đám cưới tuy không hoành tráng linh đình nhưng tôi hoàn toàn hài lòng.

Mục tiêu của đám cưới

- Không hoành tráng, nhưng tinh tế.

- Gần gũi, ấm cúng, có không khí gia đình và bạn bè.

- Ngân sách giới hạn: tối đa 50 triệu đồng.

Không có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ 2 bên, cặp vợ chồng trẻ lựa chọn làm tiệc báo hỷ với chi phí chỉ vỏn vẹn 50 triệu- Ảnh 3.

Kinh phí thực tế

Hạng mục Chi phí gợi ý Ghi chú
Đặt tiệc (30 người) 25 triệu Đặt tại 1 nhà hàng có không gian tổ chức tiệc, có sân khấu nhỏ
Trang trí đơn giản 3 triệu Hoa tươi, backdrop, bàn gallery nhỏ
Trang phục cô dâu/chú rể 3 triệu Vest nam có sẵn, chỉ thuê 1 váy cưới đơn giản không cầu kỳ và kèm trang điểm cô dâu
Chụp hình 5 triệu Chụp tại studio, không chụp ngoại cảnh. Chỉ làm album ảnh và 1 ảnh phóng to
Thiệp mời 1 triệu Tự thiết kế trên Canva, chỉ cần mang đi in
Âm nhạc và MC 3 triệu Nhà hàng có sẵn dàn âm thanh cho thuê và có cả dịch vụ điều chỉnh âm thanh ánh sáng cho sự kiện. 1 người bạn xung phong làm MC
Phát sinh 10 triệu Vì không có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức có phát sinh không ghi chép khá nhiều

Tổng chi phí vừa tròn 50 triệu. Không hơn không kém!

Không có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ 2 bên, cặp vợ chồng trẻ lựa chọn làm tiệc báo hỷ với chi phí chỉ vỏn vẹn 50 triệu- Ảnh 4.

Nếu nói cho đúng thì đây chỉ là 1 bữa tiệc mà vợ chồng tôi gọi là tiệc “Báo hỷ – Gặp gỡ người thân yêu”.

Đám cưới của 2 đứa không có phần “chú rể đón dâu” cung không có tiết mục “trình làng” long trọng. Khác đều là người thân thiết, chẳng ai câu nệ gì hết, họ đến vì thật sự chúc phúc cho chúng tôi.

Với chúng tôi, không có cái đám cưới cũng chẳng sao nhưng chúng tôi muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ này để thể hiện lòng biết ơn và niềm vui chứ không cầu kỳ hình thức

Dù không có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên nhưng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Vợ chồng tôi không phải trải qua giai đoạn cãi cọ không ngừng vì tranh luận chuyện cưới xin giống như 1 vài cặp đôi sắp cưới hay phải trải qua.

Và nói ra thì hài hước và hơi xấu hổ nhưng quà mừng cưới của mọi người còn nhiều hơn cả chi phí chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ này.

Chia sẻ