Không cần tô màu cho hạnh phúc - Hãy cứ để nó giản dị và đẹp đẽ như thế này

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Người ta thường làm khó nhau bằng 2 từ hạnh phúc rồi mải miết đi tìm. Nhưng sự thực nó rất gần đây thôi...

Tình yêu là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người. Nó tồn tại trong cuộc sống, dạy bạn biết tôn trọng, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và dâng hiến. Đó là khoảng thời gian hai người tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Bởi thế yêu là con đường dẫn tới hạnh phúc cuộc đời. Nhưng kết hôn rồi bạn còn yêu không? Còn chứ, tình yêu ấy không hề tàn phai mà phải ngày một mạnh mẽ lớn dần lên.
 
Philippa Rice - một nghệ sĩ đa tài - người đã tạo ra truyện tranh đơn giản nhưng đẹp về niềm vui hàng ngày của cuộc sống với người cô yêu. Qua bộ truyện tranh này, bạn sẽ nhận ra rằng góp nhặt những điều rất nhỏ, rất đơn giản trong cuộc sống này và ghép lại thành bức tranh đầy màu sắc, lung linh của hạnh phúc.
 
Mỗi người một việc nhưng được ở trong cùng phòng là được.
Cùng nhau chơi trò chơi để xác định tối nay ăn gì.
Yêu cả từ những điều nhỏ nhất.
Hạnh phúc là lúc nằm cạnh nhau đọc sách ở trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Thỉnh thoảng có những câu hỏi làm khó nhau.
Cách "chịu đựng" nhau cũng ngọt ngào.
Nói với nhau về những câu chuyện không đầu, không cuối, không kết thúc trên chiếc giường ấm áp.

Hẹn hò nhau nơi quán cũ mà cả hai cùng yêu thích.
Cơn gió lạnh của mùa đông đủ sức làm lạnh giá hai trái tim đang yêu nhau lúc nào cũng nồng ấm.
Tình yêu có nghĩa là biết khi nào bạn cần phải nói xin lỗi.

Cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, thậm chí đơn giản như công viên gần nhà.

Cùng thỏa hiệp với nhau...

...Và mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Chia sẻ