Khởi nghiệp 1 triệu, cô gái 18 tuổi thu nhập 50 triệu/tháng

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Chỉ sau 1 năm kinh doanh, từ số vốn ban đầu ít ỏi, cô bạn này đã nắm giữ trong tay thu nhập mà bao người ao ước.

Đến với kinh doanh bằng đam mê, nhiều cô gái đã thể hiện được bản lĩnh cũng như khả năng thu hút khách hàng bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, mang về doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Tài không đợi tuổi, đừng bao giờ nghĩ bản thân còn bé bỏng mà không dám thử sức với chông gai. Và cô bạn Nguyễn Phạm Nguyệt Anh là một trong những trường hợp như thế.

Khởi nghiệp 1 triệu, cô gái 18 tuổi thu nhập 50 triệu/tháng
Nguyễn Phạm Nguyệt Anh - cô gái trẻ khởi nghiệp từ 1 triệu đồng.

Tự lập từ năm… lớp 2

Sinh năm 1998, Nguyệt Anh có vẻ ngoài chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Là người Hà Nội nhưng Nguyệt Anh theo gia đình vào Nam sinh sống từ năm 6 tuổi.

Cùng thời điểm ấy, gia đình lục đục nên cô bạn ở chung với bố. Đến năm lớp 2, khi bố phải thường xuyên đi làm từ sáng đến tối, Nguyệt Anh phải một mình tự túc ăn uống và sinh hoạt.

Đến lớp 8, Nguyệt Anh về sống với mẹ. Thời gian đầu, cô bạn thảnh thơi chú tâm vào việc học khi được mẹ chăm lo chu đáo. Cho đến khi mẹ đi thêm bước nữa cũng là lúc mọi thứ dần thay đổi.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, từ cuối năm 2014, khi tròn 16 tuổi, Nguyệt Anh đã nghĩ việc không được dựa dẫm vào bố mẹ và bắt đầu ấp ủ kế hoạch tự lập về tài chính.

Vốn dĩ đam mê kinh doanh nhưng trong tay không có đồng vốn nào, Nguyệt Anh tính đến chuyện nhờ mẹ hỗ trợ.

Cuối năm lớp 11, cô bạn này đơn phương xin tạm ngưng việc học và bị mẹ phản đối kịch liệt. Mất khá nhiều thời gian để thuyết phục, mẹ mới đồng ý để Nguyệt Anh đi theo con đường đã chọn.

Khởi nghiệp 1 triệu, cô gái 18 tuổi thu nhập 50 triệu/tháng
Quyết định bỏ ngang việc học, cuộc đời của Nguyệt Anh bước sang một trang mới.

Khởi nghiệp 1 triệu, thu nhập 50 triệu/tháng

Cầm trên tay số tiền 1 triệu đồng của mẹ gửi làm vốn kinh doanh, Nguyệt Anh mừng mừng tủi tủi, con đường phía trước khó khăn và chông gai bao nhiêu thì cô gái bé nhỏ càng quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình bấy nhiêu.

Những vấp ngã đầu tiên trên đường đời cứ thế đến với Nguyệt Anh, mặc cho cô bạn không ít lần khóc thầm vì sợ hãi và cô đơn.

'Thời gian đầu kinh doanh, do không tìm hiểu thị trường kĩ càng nên mình nhập linh tinh nhiều thứ về bán: bút viết, thực phẩm, quần áo, giày dép, phụ kiện điện thoại nhưng mỗi thứ chỉ bán được vài tuần, vài tháng thì thất bại.

Sợ ôm hàng, mình phải phá giá, bán rẻ để nhanh chóng thu lại vốn. Căng thẳng và suy nghĩ, tính toán mà mình trầm cảm , không thể trò chuyện được với ai' - Nguyệt Anh chia sẻ.

Khi có ý định từ bỏ cuộc chơi thì đam mê và ước mong được làm chủ cuộc đời mình, được tiêu xài những đồng tiền do chính mình làm ra để lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nguyệt Anh biết, cô bạn phải tự tạo cho bản thân 1 cơ hội.

Đầu năm 2015, Nguyệt Anh mượn người cô của mình 2,5 triệu đồng để nhập 50 thỏi son về bán. Không ngờ rằng, lần khởi nghiệp này lại suôn sẻ khi khách mua ngày càng tăng.

Trong vòng nửa tháng, số lượng son nhập về đã bán hết sạch, Nguyệt Anh có thêm động lực tiếp tục thực hiện đam mê của mình.

Khởi nghiệp 1 triệu, cô gái 18 tuổi thu nhập 50 triệu/tháng
'Hay không bằng hên', nhờ kiên trì mà Nguyệt Anh may mắn tìm được mặt hàng đúng đắn để kinh doanh.

Tự mua sắm nhiều vật dụng giá trị

Những thất bại trong quá khứ khiến Nguyệt Anh chững chạc và vững vàng hơn khi đưa ra những chiến lược kinh doanh, thu hút khách hàng.

Chấp nhận tư vấn, bán giác gốc các sản phẩm để gây chú ý, thường xuyên tổ chức các trò chơi nhỏ, các đợt hàng giảm giá để thu hút khách hàng,… Cứ như thế, Nguyệt Anh ngày càng có chỗ đứng trong hội những cô nàng bán son lúc ấy.

Nhập hàng được 1 thời gian, cô bạn chuyển sang tìm hiểu về son handmade. Thay vì mất thời gian nhập và chờ hàng về, Nguyệt Anh táo bạo tự sản xuất son.

Có số vốn nhất định trong tay, cô gái này mua nguyên liệu, khuôn và lên mạng tìm hiểu kiểu dáng, họa tiết đang được yêu thích để trang trí trên vỏ của thỏi son.

Không ngờ rằng, sự sáng tạo trong thiết kế cùng sự niềm nở, săn đón khách hàng khiến sản phẩm của Nguyệt Anh được nhiều người đón nhận.

Số lượng đặt hàng tăng vọt, cô bạn bắt đầu có chi nhánh và nhiều khách sỉ, mang đến thu nhập không dưới 50 triệu đồng mỗi tháng.

Chỉ sau nửa năm, khi doanh thu ổn định, Nguyệt Anh đã tự mua sắm được những vật dụng có giá trị như máy ảnh, điện thoại và lap top.

Động lực giúp cô gái trẻ luôn cố gắng không ngừng nghỉ là tương lai được mở rộng và đầu tư sản phẩm đang có trở thành thương hiệu lớn.

Khởi nghiệp 1 triệu, cô gái 18 tuổi thu nhập 50 triệu/tháng
Nguyệt Anh tự hào vì những gì mình đã làm được ngày hôm nay.

Nhìn lại quãng đường hơn 1 năm kinh doanh với bao thăng trầm, vấp ngã, Nguyệt Anh cảm nhận bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huỳnh Trí Huân - một người bạn của Nguyệt Anh chia sẻ rằng:

'Chứng kiến từ đầu câu chuyện khởi nghiệp của Nguyệt Anh, mình thật sự cảm phục nghị lực cũng như quyết tâm của bạn ấy. Mình học hỏi được nhiều từ Nguyệt Anh, trong đó có ý thức tự lập, dám nghĩ dám làm và không bao giờ bỏ cuộc'.

Chia sẻ