Khóc, cười với "Những cô nàng độc thân làm mẹ"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Bộ phim đang phát sóng trên HTV2 này ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Câu chuyện gần gũi và hấp dẫn

Những cô nàng độc thân làm mẹ khai thác một đề tài cũng không hẳn là mới nhưng rất gần gũi với đời sống hiện đại và dễ nhận được sự đồng cảm: chuyện vợ chồng hiếm muộn và cảnh gà trống nuôi con.

Phim xoay quanh đôi vợ chồng trẻ Thu (Diễm My 9x) và Huy (Huy Khánh) cùng khao khát có con. Nhưng sau bao vất vả để mang thai đứa con đầu lòng, Thu lại bị tai nạn và qua đời, đẩy Huy vào cảnh gà trống nuôi con. Phim tập trung vào cuộc sống đầy khó khăn của Huy sau khi vợ mất, cùng sự giúp sức (mà cũng có thể là phá hoại) của Phương (Phan Như Thảo), Ly (Phi Thanh Vân) - hai người chị em của Thu, cùng Hiền (Elly Trần) - cô gái mà Thu chỉ tình cờ gặp trên đường nhưng lại gắn bó như định mệnh.

Phim xoay quanh đề tài vợ chồng hiếm muộn và cảnh gà trống nuôi con

Bộ phim đã tái hiện lại hành trình đi "săn con" đầy khó khăn của cặp vợ chồng trẻ - một thực trạng dễ thấy trong đời sống hiện đại. Những khó khăn mà họ phải trải qua, những lo lắng, hồi hộp, chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng... đều rất thực và gắn với cuộc sống. Ngay cả những góc nhìn nhạy cảm như chuyện quan hệ vợ chồng cũng được bộ phim khai thác triệt để. Tiếp đó là chuyện thụ tinh nhân tạo, tâm lý của những người phụ nữ cho trứng, của người mẹ khi mang thai đứa trẻ được tạo nên nhờ chồng mình và... người đàn bà khác... cũng được tái hiện sinh động.


Tiếp theo câu chuyện "săn con" là hành trình "gà trống nuôi con" của ông bố Huy Khánh. Những tình huống phim rất đời thường như chuyện ông bố "mắt nhắm mắt mở" nhầm... dấm với nước khi pha sữa cho con uống, chuyện bố vất vả đi tìm vú nuôi cho con, hay việc vừa phải chăm con vừa phải đi làm... rất gần gũi mà vẫn hấp dẫn khi được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Sự "xuất thần" của các chân dài

Điểm cộng của bộ phim là dàn diễn viên trẻ, gồm toàn những "chân dài" nhưng diễn xuất lại không hề tẻ nhạt (như thường thấy). Dù chỉ xuất hiện ở nửa đầu của bộ phim nhưng Diễm My (9x) đã lột tả thành công hình ảnh một người mẹ khao khát có con đến mức sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình.

Diễm My - Huy Khánh trong phim

Hình ảnh Diễm My trong phim vừa trong sáng, vừa tội nghiệp khiến khán giả không thể không thương cảm. Xúc cảm của cô khi hết lần này đến lần khác cố gắng có con mà không thể, khi trằn trọc mỗi đêm nghĩ cách tìm người cho trứng, và hạnh phúc khi lần đầu được mang thai... vô cùng sống động. Cảnh cô bị tai nạn rất nặng nhưng trong thâm tâm chỉ luôn nghĩ đến đứa bé trong bụng đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Gương mặt trong sáng, dễ thương của Diễm My cũng đặc biệt hợp với vai diễn này.

Bên cạnh Diễm My là nhân vật của hai "bà mẹ" Phan Như Thảo và Phi Thanh Vân. Cả hai chân dài này đều đã hoàn thành vai diễn của mình tốt hơn cả mong đợi. Phan Như Thảo trong phim là hiện thân của mẫu phụ nữ độc thân, thành đạt nhưng nhìn đàn ông bằng... nửa con mắt. Điểm nhấn lớn nhất trong diễn xuất của Như Thảo là khả năng đặc tả nội tâm nhân vật.


Phan Như Thảo

Nhân vật Phương bên ngoài là người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, nhưng sâu thẳm bên trong là những tổn thương, mất mát khó lòng bù đắp. Ở Phương, người ta cảm giác như mọi cảm xúc trong cô có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào, một khi lớp vỏ lạnh lùng không còn đủ sức chống đỡ.

Về phía Phi Thanh Vân, vai diễn "bà cô" Ly trong phim đã khẳng định "thương hiệu" đỏng đảnh của chân dài này. Có thể ở những tập phim đầu, nhiều khán giả còn chưa quen với lối diễn "tưng tửng" của Phi Thanh Vân nhưng càng về sau, nhân vật Ly càng lôi cuốn người xem và bộ phim chắc chắn sẽ mất hay nếu thiếu đi nhân vật này. Câu chuyện tình của Ly "cao kều" và anh chàng Minh "lùn" cũng mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.


Chuyện tình Ly "cao kều" và Minh "lùn" mang lại nhiều tiếng cười

Cô gái thứ 3 trong Những cô nàng độc thân làm mẹ phải kể đến Elly Trần. Nhân vật Hiền của Elly Trần trong phim có khá nhiều "đất" để thể hiện nội tâm. Không còn là cô tiểu thư mong manh, dễ vỡ, Elly trong Những cô nàng độc thân làm mẹ giống như một cô mèo hoang, sẵn sàng giương vuốt khi người lạ đến gần, nhưng cũng lại chất chứa rất nhiều uẩn khúc và cảm xúc bị dồn nén.



Elly Trần trong phim

Nhưng sạn thì vẫn... sạn!

Hấp dẫn, gần gũi, khiến khán giả phải khóc, phải cười nhưng bộ phim vẫn chưa thoát được những hạt sạn thường thấy trong phim Việt.

Nhiều tình huống phim xây dựng vô lý và khiên cưỡng. Tiêu biểu như cảnh Thu gặp tai nạn và qua đời sau khi sinh đứa bé. Nếu như các tình huống phim khác có đôi phần dài dòng một cách không đáng có, thì cảnh phim này lại diễn ra quá chóng vánh khiến khán giả bất ngờ.

Cái chết của Thu, ngoài diễn xuất của Diễm My thì không có một chi tiết nào làm bật lên được nỗi xúc động. Vô lý hơn là nhân vật Ly - vốn thân thiết với Thu như chị em ruột lại hoàn toàn không có mặt để nhìn cô em gái lần cuối, mà sau đó đột ngột xuất hiện khi hậu sự đã xong xuôi với những đau buồn, tiếc nuối cũng rất nhạt nhòa.

Huy Khánh chưa thoát khỏi cái bóng của chính mình

Bên cạnh diễn xuất khá tốt của các nữ diễn viên thì vai nam chính lại chìm nghỉm. Huy Khánh vẫn chưa thể thoát ra được hình ảnh của một anh chàng sở khanh, công tử để hóa thân làm "Mr Hoàn hảo" của gia đình. Và có lẽ xem anh diễn trong bộ phim này, nhiều khán giả sẽ phải đặt câu hỏi hoài nghi: Phải chăng Huy Khánh cũng thuộc mẫu diễn viên "một vai", cả đời "đóng đinh" vào những nhân vật đào hoa, công tử?
Chia sẻ