Khổ sở tình tay ba

,
Chia sẻ

Gần đây anh đột ngột muốn chia tay, em hỏi lý do thì anh mới thú thật đã có quan hệ với cô gái khác gần 1 năm.

Em và anh ấy quen nhau từ hồi học cấp 2, anh ấy hơn em 2 tuổi. Khi em học lớp 11, em nghĩ mình thích anh và thấy anh là người tốt nên đã chủ động bày tỏ. Lúc đó anh có kể về mối tình đầu của anh và người con gái đã nhẫn tâm lừa dối tình cảm của anh và hỏi em có muốn quen anh nữa không? Em đã chấp nhận và bọn em yêu nhau đến nay đã gần 4 năm. Suốt thời gian qua, anh rất yêu thương, lo lắng cho em và tỏ ra rất tôn trọng bố mẹ em, yêu thương gần gũi em trai em.

Yêu nhau 1 năm thì anh đòi hỏi em “chuyện ấy”, lúc đấy do xác định yêu và cưới nhau nên em đã chiều anh ấy, rồi những lần sau đó anh liên tục đòi hỏi, em từ chối và hi vọng anh tôn trọng em và chờ đợi đến khi ra trường và kết hôn. Anh ấy thấy em không thích nên cũng không ép buộc em nữa, anh lại càng tốt với em hơn, khiến em rất hạnh phúc.

Nhưng vì mải chơi nên em trượt đại học, cùng với nhiều sức ép từ gia đình, em đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, thời gian ấy anh cũng không bỏ mặc em, vẫn chu đáo, dịu dàng nhưng lúc này thời gian biểu của anh kín hơn, anh bận bịu hơn, đôi lúc em có ghen tuông và gay gắt trong các mối quan hệ khác giới của anh, nhiều lần em đã chia tay vô cớ chỉ vì tức giận.

Gần đây anh đột ngột muốn chia tay, em hỏi lý do thì anh mới thú thật đã có quan hệ với cô gái khác gần 1 năm. Giờ đây người ấy lừa dối anh và đi yêu người khác, anh căm ghét con gái và không muốn yêu ai nữa và chỉ muốn xem em như em gái.

Em nghĩ do một phần anh bị đả kích, tổn thương và một phần thấy có lỗi với em nên đòi chia tay, vì vậy em không đồng ý, đồng thời âm thầm tìm hiểu. Em lên yahoo chat với cô ấy và biết được cô ấy biết rõ về em, cô ấy còn thách thức em nên em rất giận, em đã chì chiết anh ấy. Em biết cô ấy đã tìm cách gây sức ép buộc anh phải lựa chọn giữa em và cô ấy nên khi anh bảo không thể chọn thì cô ấy đã quyết định cắt đứt với anh.



Dù rất đau khổ nhưng vì yêu anh, em đã cố gắng bỏ qua và cư xử với anh mềm mỏng nhẹ nhàng, hi vọng sẽ giúp anh hồi tâm chuyển ý, không oán hận nữa, anh cũng thú nhận lúc mới đầu quen em chỉ để lợi dụng em, làm công cụ trả thù mối tình đầu, sau đó có yêu em thật lòng nhưng em quá nóng tính, nhiều lần xúc phạm anh, lại không chịu quan hệ với anh nên một lần yếu lòng anh ngã vào vòng tay cô ấy. Lúc đầu anh và cô ấy thống nhất với nhau chỉ là nhu cầu sinh lý, lâu dần khi ở cạnh cô ấy, được cô ấy chăm sóc chu đáo, đối với anh rất dịu dàng nên anh đã yêu cô ấy, thậm chí đã dẫn cô ấy về nhà ăn cơm với gia đình.

Biết được những điều này em rất xót xa, từ oán hận và khinh miệt cô ấy như nhìn kẻ thứ ba, em chợt nhận ra rằng em mới là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác dù em là người đến trước và em rất yêu anh. Em rất muốn buông tay cho anh đi nhưng em ko đủ can đảm sống một mình vì bấy lâu nay đã quen với việc được anh chăm lo, bảo vệ.

Em phải làm sao đây? Em đã nhiều lần khuyên anh tìm cô ấy, thậm chí đồng ý xin lỗi cô ấy để cô ấy quay lại với anh nhưng anh không đồng ý, anh bảo anh thích sống tự do, anh chỉ muốn lo cho em. Nếu em thay đổi được anh sẽ yêu em và cưới em, em biết anh là đứa con có hiếu, muốn có vợ đảm đang để phụ mẹ anh, em không bằng cô ấy, có thể chả bằng bất kì ai, tương lai thì mù mịt, không việc làm, không đi học, bố mẹ em giận em vì bỏ học suốt 2 năm qua nên không lo cho em nữa, mọi thứ quá sức của em, ngoài ra em còn bị dày vò vì luôn nghĩ em không phải người anh yêu. Xin hãy cho em một lời khuyên.

Chuyên gia tư vấn:

Lời khuyên với em lúc này là hãy tạm gác chuyện yêu đương sang một bên và tập trung vào lo cho tương lai của em đã. Em đã bỏ học hai năm nay rồi. Giờ không việc làm, không đi học, suốt ngày chỉ lo yêu đương nên bố mẹ giận em quá đến mức bỏ mặc, không lo cho em nữa. Trong khi người yêu của em vừa yêu em, vừa yêu cô khác. Mỗi lần gặp em, anh ta chỉ đòi “chuyện ấy” không được thì giận dỗi, dọa cắt đứt rồi lại đi gạ gẫm người khác.

Tóm lại là ở tuổi 20, cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người, em đang lãng phí những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời em đấy em ạ. Việc cần làm của em bây giờ là quay về xin lỗi cha mẹ, xin được tiếp tục đi học để tốt nghiệp phổ thông hoặc nếu chán nản không học được nữa thì tìm một việc làm. Em muốn được người yêu tôn trọng thì trước tiên em phải tự trọng đã. Một người biết tự trọng không thể cứ sống bám vào cha mẹ không biết đến bao giờ như em. Khi em học xong và có một nghề nghiệp hay em tìm việc và đi làm có lương thì khi đó em mới là người trưởng thành về mặt xã hội, lúc ấy mới có quyền đòi hỏi người yêu phải tôn trọng mình.

Em cần hành động ngay vì đã để phí mất 2 năm bởi chuyện yêu đương chẳng đâu vào đâu cả. Nếu để lâu hơn nữa kiến thức sẽ quên hết. Lúc đó đi học trở lại cũng không được và chơi lâu quá con người lười đi muốn đi làm cũng không làm được. Em sẽ sống ra sao? Đó mới là điều đáng để em quan tâm nhất lúc này!

Chuyên gia tư vấn: Trịnh Trung Hoà


Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn trong vấn đề tình yêu, hôn nhân và gia đình cần được tư vấn. Hãy gửi những chia sẻ đến địa chỉ email: vochong@afamily.vn để được chuyên gia tư vấn và giải đáp nhé!


Chia sẻ