Khiến triệu trái tim tan chảy, "Me Before You" vẫn bị phản đối vì thông điệp xấu

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, đạo diễn lẫn nữ chính Emilia Clarke cũng đã lên tiếng về những ý kiến trái chiều xoay quanh "Me Before You".

Với kinh phí 20 triệu đô, Me Before Youdựa trên tác phẩm của nhà văn Jojo Moyes, là tác phẩm gây nức lòng khán giả gần đây vì chuyện tình đẹp giữa chàng trai giàu tàn tật William Traynor (Sam Claflin) và cô gái nghèo Louisa Clark (Emilia Clarke). Tuy nhiên, dù nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng phim vẫn vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả vì gửi đến thông điệp xấu.

me before you

Cụ thể, Al Alexander của Olney Dailymail đã nhận xét rằng phim không truyền tải thông điệp nào đáng giá hơn việc một người tàn tật tìm đến cái chết nhân đạo. Ông đã viết: "Họ (Louisa và William) sống trong một thế giới khác xa thực tiễn. Và dĩ nhiên, một trong hai (hãy xem lại mô-típ của "50 Sắc thái", "Người đàn bà đẹp", vân vân) phải giàu sụ để người còn lại được tận hưởng cuộc sống giàu sang với những chuyến bay trên phi cơ riêng, những kì nghỉ tuyệt vời và có cả những lâu đài - phải đấy, "lâu đài" ở số nhiều. 

Vậy thì có gì lớn lao đâu nếu một người không thể đi còn một người thì không biết nghĩ? Chỉ cần cảnh phim và các diễn viên chính trông đẹp lộng lẫy là được, đúng không?... Nhưng hẳn thông điệp xấu xí nhất khiến bạn bực bội là không có đầy đủ tay chân thì không đáng để sống".

me before you
Gây nức lòng với mô típ "Hoàng tử - Lọ Lem", "Me Before You" vẫn bị phản đối gay gắt.

Mọi chuyện còn được đẩy đi xa hơn khi những người khuyết tật hoặc ủng hộ hội bảo trợ người khuyết tật đã xuống đường phản đối, treo băng rôn thể hiện sự không đồng tình với thông điệp của phim. Stephanie Woodward đến từ Trung tâm bảo vệ quyền lợi người khuyết tật cũng bày tỏ sự quan ngại về cái kết không trọn vẹn của Me Before You. "Những người khuyết tật vẫn muốn sống. Chúng tôi phát ngán vì xã hội cứ xem chúng tôi là gánh nặng, và rằng chúng tôi nên đi chết thì hơn. Đây là một thông điệp rất nguy hiểm gửi đến mọi người", Stephanie nói. Đáng chú ý hơn, một trong những người xuống đường phản đối là ngôi sao kiêm nhà hoạt động nhân quyền tại Anh - Liz Carr. 

liz carr
Liz Carr cùng những người tham gia phản đối tại buổi ra mắt phim tại London cùng băng rôn: "Me Before You không phải là một bộ phim tình cảm. Nó là bộ phim xúc phạm người khuyết tật, gửi đến khán giả thông điệp rằng nếu bạn là người khuyết tận, bạn nên chết quách cho xong".

Trước phản đối dư luận, Thea Sharrock - nữ đạo diễn đứng sau Me Before You đã khẳng định đã lường trước được hậu quả bởi chủ đề phim rất nghiêm trọng, tuy nhiên cũng bày tỏ sự hào hứng vì phim được bàn tán rôm rả. "Thật thú vị là những ý kiến trái chiều về phim của tôi còn nhiều hơn so với tác phẩm gốc của Jojo. Và tôi nghĩ điều đó đã phản ánh về phim cũng như cách khán giả so sánh tác phẩm và sách gốc... Cảm giác tuyệt vời nhất là khi bạn biết người ngồi cạnh bạn đang vừa xem vừa khóc hết nước mắt và bạn cũng đồng cảm với điều đó. Đó là khi cảm xúc bị bộc phát, không thể kìm chế được. Về mặt này, tôi thấy rất tự hào", Thea nói.

Bên cạnh đó, nữ chính Emilia Clarke cũng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Chúng tôi đã tìm hiểu kĩ lưỡng về vấn đề này (ồn ào xoay quanh người khuyết tật), và đây là việc chúng tôi cân nhắc thận trọng và kĩ lưỡng - nó gần như là chủ đề duy nhất mà chúng tôi thường bàn đến... Chúng tôi có nhiều chuyên gia trên phim trường cùng chúng tôi để chắc chắn những gì được thể hiện trên phim đều chính xác và phù hợp. Đó là việc khó khăn nhất - trừ khi bạn đang làm phim tài liệu, nếu không bạn sẽ không thể mang những yếu tố quá thật và đời thường lên trước ống kính về một cuộc đời của người khác".

emilia clarke
Emilia Clarke tiết lộ đoàn làm phim rất thận trọng khi thực hiện phim điện ảnh này.
Chia sẻ