Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt”

Jay,
Chia sẻ

Các Hoa hậu tại Việt Nam ngày càng làm công chúng thất vọng, còn cặp vợ chồng Quách Ngọc Ngoan dù sống một nhà nhưng lại vô cùng "thờ ơ" với nhau.

Các Hoa hậu "ngã ngựa" đồng loạt

Chưa thời điểm nào người ta thất vọng về danh hiệu Hoa hậu như thời điểm này, các Hoa hậu lần lượt lên ngôi rồi “đạp đổ” chính mình bằng những thái độ bẽ bàng. Thuỳ Dung lao vào cuộc đối đầu không đầu, cuối với siêu mẫu Ngọc Thuý, còn Diễm Hương có vẻ khoái tỏ ra “lạc quan, yêu đời” và “thân thiện” với dư luận. Sau khi “chốt” lại câu chúc mừng chồng đã có bạn gái mới, cô vẫn phải “thòng” thêm vào đoạn "tự sướng" rằng mình không xấu vì mình là Hoa hậu.

Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt” 1
Thùy Dung tỏ ra "nguy hiểm" nhưng lại đang làm công chúng thất vọng.

Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt” 2

Người yêu đại gia của cô có vẻ không lý tưởng như tưởng tượng.

Thuỳ Dung sau vài năm khiến dư luận “yên lòng” về khả năng ít học của cô (“không chịu” tốt nghiệp PTTH), thì nay lại gây “xúc động” cho những người có cảm tình với cô qua việc “mắng” tình địch Ngọc Thuý bằng một câu tiếng Anh sai ngữ pháp, đến trẻ con cũng nhận ra. 

Cộng thêm sự việc trước đó, Hoa hậu Các dân tộc Triệu Thị Hà gây lùm xùm về tuyên bố dữ dội “trả lại vương miện”, các Hoa hậu Việt Nam đang có một thời kì “bết bát” chưa từng có, nhìn vào các Hoa hậu, rõ ràng những quy chuẩn xã hội đều phải đổ vỡ, “cái nết không đánh nổi cái đẹp, còn cái đẹp cũng phải chào thua cái đầu”.

Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt” 3

Diễm Hương đang phải "làm lại từ đầu".

Một thông tin khá hài hước của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 sắp tới được tổ chức tại Phú Quốc, đó là quy định các thí sinh Hoa hậu “chưa từng sống chung với ai như vợ chồng”. Tuyên bố theo kiểu “nằm dưới gầm giường” này hẳn sẽ khiến nhiều Hoa hậu đang đội vương miện phải suy nghĩ lại về “số phận” Hoa hậu của mình.

Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói chuyện” với nhau qua báo

Mang tiếng là cùng một nhà và đã có con, nhưng vợ chồng cặp diễn viên ồn ào Quách Ngọc NgoanLê Phương lại luôn theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”. Từ hồi cưới nhau, Lê Phương bảo sắp cưới, Ngọc Ngoan lại nói rằng không. Còn giờ bỏ nhau, Lê Phương nộp đơn ly hôn, còn Ngọc Ngoan nói gia đình vẫn hạnh phúc.

Tuy bằng chứng cũng chưa rõ ràng, nhưng theo nhiều lời kể của những người bạn trong showbiz, Quách Ngọc Ngoan là anh chồng tương đối “mải chơi”. Hồi còn thi Bước nhảy hoàn vũ, anh này công khai ôm ấp một cô gái (sau đó lại nói là bạn). Chẳng hiểu sau một cuộc bàn thảo ra sao, Lê Phương sau đó nhất mực bênh chồng và đồng ý cô gái lạ mặt kia… đúng là bạn thật.

Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt” 4

Quản lý chồng đẹp không dễ?

Chuyện quản lý chồng đẹp trong showbiz này là bất khả thi, xem ra nhiều mỹ nhân vẫn chưa “ngộ” ra điều đó và vẫn “bất chấp hết yêu nhau đi anh”. Trước đó, người mẫu, diễn viên Bình Minh cũng đã từng làm "gương" khi rơi vào cuộc đối thoại tay 3 giữa anh, vợ anh và ca sĩ Thanh Thảo, nhưng may cuối cùng anh cũng quay đầu về bờ. Không hiểu, Quách Ngọc Ngoan, với tài diễn của anh trên các bộ phim nổi tiếng, có tìm được một kịch bản tương tự.

Ca sĩ trẻ trở thành “con rối” của những "người thông thái"

Phải nói rằng ở Việt Nam, có một số lượng không ít nghệ sĩ và cả người bình luận thông thái, chuyên ngành “ném đá” và “tự sướng”. Khi ca sĩ trẻ đang nổi Sơn Tùng M-TP bị một trang báo ghép tội đạo nhạc thì cậu lập tức trở thành “tội đồ” của cả đất nước và “làm xấu mặt quốc gia”, “khiến Hàn Quốc phẫn nộ” hay “nổi tiếng nhờ công nghệ lăng-xê”. 

Khi các nhạc sĩ và người có chuyên môn âm nhạc còn từ tốn chưa lên tiếng, thì các “nhà thông thái” đã nhảy vào phân tích đâu ra đấy, để cuối cùng chỉ ra rằng “Sơn Tùng MT-P chắc chắn là đạo nhạc, làm xấu mặt quốc gia”.

Khi Hoa hậu thi nhau “ngã ngựa”; Vợ chồng Quách Ngọc Ngoan “nói gà, nói vịt” 5

2 chàng trai trẻ này đang trở thành tâm điểm của những ý kiến.

Ngọn lửa tiếp tục bùng lên khi trong một chương trình, ca sĩ Hoài Lâm đã hoá thân làm Sơn Tùng M-TP, và chỉ một câu nhận xét trong nội bộ chương trình của ca sĩ Mỹ Linh rằng Hoài Lâm hát live hay hơn Sơn Tùng M-TP, một số lượng lớn những “nhà thông thái” “hung hãn và nguy hiểm” đã cho rằng Mỹ Linh chẳng hiểu gì về nhạc trẻ, từ đó Sơn Tùng và Hoài Lâm cũng bị giật dây vào một "cuộc chiến" khác, giữa nhiều luồng dư luận đối lập.

Người ta hay hỏi nhạc trẻ Việt Nam vì sao không sáng tạo, vì sao không phát triển, chắc vì dư luận của ta có quá nhiều “nhà thông thái”.

Chia sẻ