Khi biết công việc của bạn trai tôi, bố mẹ phản đối gay gắt chuyện cưới xin

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Để có thể cưới được tôi, bạn trai đưa ra ý tưởng mà tôi không đồng tình.

Nếu so về ngoại hình thì tôi quả thật thua xa bạn trai. Bạn bè tôi còn lo lắng khi tôi yêu Thiện, sợ anh đẹp trai như thế rất dễ phản bội. Nhưng suốt 3 năm nay, anh ấy vẫn chung tình với tôi và thờ ơ với những cô gái khác.

Chủ nhật vừa rồi, tôi đưa Thiện về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất ưng khi nhìn thấy vẻ ngoài của bạn trai tôi. Nhưng khi biết anh ấy đang làm công nhân may thì thái độ bố mẹ thay đổi hẳn.

Thiện thật thà nói là đã làm nghề may được 8 năm và không muốn thay đổi công việc khác. Anh ấy còn khoe là may nhanh nhất tổ, lương tháng nào cũng được 12 triệu.

Khi mẹ tôi hỏi: "May giỏi thế, sao không chuyển sang bộ phận kỹ thuật, quản đốc hay tự lập xưởng sản xuất để làm ông chủ?". Thiện nói là đã từng được công ty đề bạt làm ở bộ phận kỹ thuật nhưng anh ấy thích làm thợ may hơn. Không phải suy nghĩ lo lắng nhiều, xong việc là về ngủ một mạch đến sáng. Còn ở bộ phận lãnh đạo áp lực nhiều, lương hơn chẳng được bao nhiêu.

Mẹ bảo lương của tôi mỗi tháng 30 triệu, làm trong công ty lớn, phải lấy một người đàn ông tương xứng, sao có thể lấy một người không có chí tiến thủ được. Nếu đồng ý cho cưới nhau, rồi sự chênh lệch về thu nhập và cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống cũng bào mòn tình yêu của chúng tôi. Cuối cùng người khổ nhất sẽ là tôi và các con, thế nên mẹ không đồng ý chuyện chúng tôi đến với nhau.

Ngày hôm qua, Thiện đề nghị chúng tôi nên có con trước để bố mẹ không thể ngăn cản chuyện cưới xin của hai đứa. Còn tôi thì muốn Thiện xin công ty cho làm một chức vụ nào đó để vừa lòng bố mẹ tôi.

Thế nhưng Thiện không muốn, anh bảo làm quản lý vất vả lắm, chỉ muốn an phận làm một công nhân, làm việc xong là nghỉ, không phải chịu trách nhiệm về các việc khác. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(lehuong...@gmail.com)

Chia sẻ