Khệ nệ ôm bụng bầu 7 tháng hầu hạ em chồng vô công rồi nghề, vợ trẻ ngán ngẩm lên xin cao kiến chị em

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Chẳng những phải phục vụ cơm nước cho mỗi cậu em chồng, người vợ trẻ còn phải nai lưng ra làm cho cả bạn bè mà em chồng rủ rê về ở chung.

Thời gian bầu bì thường là khoảng thời gian "khó ở" nhất của mỗi người phụ nữ. Chính vì vậy, trong thời gian này, chị em rất cần sự quan tâm, chia sẻ và động viên từ chồng cũng như những người thân khác trong gia đình để thai kỳ được khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", vẫn còn đâu đó những chị em dù thân mang bụng bầu mệt mỏi nhưng vẫn chẳng được yên thân, mà còn phải làm lụng đủ điều từ a-z. Chẳng hạn như ví dụ điển hình mới đây được một mẹ bầu trẻ tên T.T chia sẻ trên nhóm kín dành cho hội chị em như sau:

Khệ nệ ôm bụng bầu 7 tháng hầu hạ em chồng vô công rồi nghề, vợ trẻ ngán ngẩm lên xin cao kiến chị em - Ảnh 1.

Người vợ trẻ mang bầu 7 tháng vẫn phải nai lưng ra làm "hầu" cậu em chồng và bạn bè.

Theo như câu chuyện này, T.T hiện đang mang bầu 7 tháng, hai vợ chồng trẻ thuê chung cư 2 phòng ngủ và sống chung với em chồng cùng một người bạn xã hội khác từng chơi chung với chồng T.T.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em chồng T.T là một người không biết điều: từ lười dọn dẹp, nấu nướng đến việc kéo bạn kéo bè về nhà anh chị mà không thèm hỏi han ý kiến. Thân mang bầu 7 tháng nặng nề đã đủ mệt, T.T còn phải nai lưng ra "hầu" em chồng và anh em bạn bè của em chồng triền miên từ ngày này sang tháng nọ. Chính điều này khiến cô cảm thấy rất bức bối, đành lên MXH nhờ chị em cho cao kiến.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Đa số chị em đều thông cảm cho T.T và phán rằng chú em chồng quá vô tư, thậm chí là vô tư đến mức vô tâm và không biết nghĩ thương anh chị mình.

Khệ nệ ôm bụng bầu 7 tháng hầu hạ em chồng vô công rồi nghề, vợ trẻ ngán ngẩm lên xin cao kiến chị em - Ảnh 2.

Hội chị em bày cách đối phó cho người vợ trẻ.

Bên cạnh đó, chị em cũng để lại những lời bình luận nhằm góp ý để người vợ trẻ T.T có thể tìm được phương án giải quyết tối ưu nhất như:

"Bây giờ chị phải tâm sự với chồng chị thôi, không thể ôm đồm hết vào người như thế được. Bầu bì 7 tháng đã mệt, người đến ở không biết điều thì chị đi ăn ngoài đi, còn họ muốn ăn tự lăn vào bếp."

"Ngày mai chị đi khám, về báo lại là bị động thai cần nghỉ dưỡng xem chồng với em chồng chị phản ứng như thế nào. Em nghe còn tức anh ách huống chi là chị phải tiếp xúc hằng ngày."

"Sao chị hiền thế trời ơi, không thì về ngoại đi, cho mấy ông ấy tự nấu cơm ăn với nhau, hơi đâu mà hầu nữa. Mình không lo cho mình và con mình thì ai lo chị ơi?"

Hiện tại, bài đăng vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều bình luận từ hội chị em. Nhiều người sau khi đọc xong câu chuyện chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, đó vẫn là một phần hiện thực cuộc sống mà chị T.T đang phải đối mặt. Chỉ hy vọng rằng sau khi đọc được những ý kiến đóng góp từ chị em, chị T.T sẽ biết cách xử trí vấn đề sao cho thỏa đáng nhất mà chẳng bị ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con.

Chia sẻ