Khán giả xót xa khi nam thứ "Thương nhớ ở ai" xô vợ bầu ngã chết tại chỗ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trong lúc xô xát, Quất của "Thương nhớ ở ai" đã vô tình xô vợ bầu ngã chết, từ đó về sau anh cũng hóa điên vì quá ân hận.

Tập 12 của phim truyền hình Thương nhớ ở ai khiến khán giả xót lòng khi mang đến những tình tiết bi thương. Trong tập phim này, nội dung phim tập trung vào nhân vật cán bộ văn hóa Quất và ông chủ tịch xã Đột. Quất và Đột muốn bài trừ hủ tục mê tín dị đoan nên hùa nhau phá đình.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 1.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 2.

Đột và Quất quyết tâm phá đình dù gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân.

Đương nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của dân làng Đông. Họ thay phiên nhau lên tiếng và khuyên nhủ Quất - Đột không nên phá đình. Ban đầu, Quất - Đột chẳng dám hành sự, bởi họ phải cậy nhờ Vạn (Lâm Vissay) - người có tiếng nói bậc nhất trong làng. Dẫu vậy, đến phút chót Vạn lại không xuất hiện, anh từ chối tham gia vào cuộc chiến phá đình với 2 người đồng nghiệp kia.

Tưởng chừng ý định phá đình sẽ mất đi, nào ngờ Quất - Đột vẫn nung nấu kế hoạch thực hiện. Trong một buổi sáng dân làng đang làm lễ hầu đồng, Quất - Đột đã kéo người đến phá đình. Thấy chồng làm việc trái ngược ý dân, vợ Quất - Ngà đã lao vào ngăn cản. Trong lúc xô xát, Quất vô tình đẩy vợ ngã từ trên cao xuống đất. Cú ngã chí mạng này khiến cô chết ngay tại chỗ, đứa trẻ mà Ngà đang mang trong bụng cũng chết theo mẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, Quất vô cùng đau khổ, anh gào khóc thảm thương trong sự bi ai, ngỡ ngàng của dân làng Đông.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 3.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 4.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 5.

Quất vô tình xô vợ ngã chết tại chỗ.

Sau cái chết của Ngà, chuyện phá đình không thể thực hiện nữa. Quất trở nên điên loạn, suốt ngày vác chiếc xe đạp trên vai và đi khắp làng. Còn Đột cũng bị kỷ luật cách chức, phải về làm một ông nông dân khố rách áo ôm. 10 năm sau, dân làng Đông vẫn sống trong sự thanh bình, yên lắng. Chuyện phá đình bi kịch năm xưa đã không còn có mấy người nhắc lại nữa.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 6.

Quất hóa điên sau cái chết của vợ.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 7.

Đột bị cách chức chủ tịch xã.

Ở thời điểm này, Vạn vẫn tiếp tục sống chung nhà với mẹ con Hơn (Hồng Kim Hạnh). Tuy nhiên, hai người vẫn giữ mối quan hệ hàng xóm bình thường, chẳng có bất cứ bước tiến đặc biệt nào. Nhân (Ngọc Anh) tiếp tục ở góa để nuôi 3 đứa con khôn lớn. Còn Nương (Thanh Hương) cũng chọn cách để cho tuổi thanh xuân trôi qua mất chứ nhất mực không chịu lấy chồng. 10 năm sau cái ngày Quất hóa điên và Đột bị cách chức, cuộc sống của dân làng Đông đã có thay đổi. Họ bớt nặng nề tư tưởng bần nông lạc hậu mà chịu tiếp nhận cái mới nhiều hơn.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 8.

Nương quyết định không lấy chồng.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 9.

Khán giả xót xa khi nam thứ Thương nhớ ở ai xô vợ bầu ngã chết tại chỗ - Ảnh 10.

Hơn và Vạn vẫn sống chung một nhà với quan hệ hàng xóm.

Chia sẻ