Đang ôm ấp người thương, nam chính "Thương nhớ ở ai" đành "bỏ cuộc" vì bị phá rối

Thu Thảo,
Chia sẻ

Khán giả của "Thương nhớ ở ai" không khỏi tức giận khi Vạn - Nhân bị dân làng phá rối lúc đang chuẩn bị lên giường với nhau.

Tập 11 của phim truyền hình Thương nhớ ở ai vừa lên sóng với loạt diễn biến gây ức chế cho khán giả. Ở tập này, diễn biến đáng chú ý nhất là đoạn Vạn (Lâm Vissay) và Nhân (Ngọc Anh) chuẩn bị "lên giường" cùng nhau thì bị phá rối.

Ấy là trong một đêm mưa gió bão bùng, Vạn đã đến nhà của Nhân để tá túc. Đúng lúc này, 3 đứa con riêng của Nhân đã kéo nhau đi ra đồng, chỉ còn Nhân và Vạn ở bên nhau. Sau một hồi suy nghĩ, Nhân - Vạn cùng bước ra sân và đón lấy cơn mưa nặng hạt. Thế rồi Nhân đột ngột đi vào nhà, cởi sạch quần áo để chờ Vạn.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 1.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 2.

Vạn và Nhân ôm hôn nhau đắm đuối.

Vốn yêu thương Nhân đã lâu, Vạn đã không kiềm được cảm xúc. Nhân - Vạn lao vào hôn nhau thắm thiết thì bỗng dưng dừng lại vì tiếng khua chiêng gõ mõ ầm ĩ khắp ngôi làng. Hóa ra, lúc Nhân - Vạn sắp "hành sự", đã có 1 người làng vô tình nhìn thấy. Thế là người này đi phao tin khắp làng để người dân đánh động đến Nhân - Vạn.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 3.

Nhưng trước khi "hành sự", Nhân - Vạn đã bị dân làng phá rối.

Tư tưởng bần nông lạc hậu không cho Vạn - người mang họ Nguyễn đến với Nhân - góa phụ mang họ Vũ. Người dân ở ngôi làng này đều cho rằng việc Nhân - Vạn đến với nhau là trái đạo lý. Họ cười trên nỗi đau của 2 người và hả hê khi họ không thể đến với nhau. Bị người làng khinh miệt, Vạn vội vã gom đồ chạy về nhà, còn Nhân thì khóc cạn nước mắt vì xấu hổ.

Đến ngày hôm sau, dân làng mang câu chuyện Nhân - Vạn ôm ấp nhau ra đình làng phao tin. Nhân gặp áp lực khá lớn khi những người mang họ Vũ đến gặp cô để nói chuyện phải quấy. Trong khi đó, những người mang họ Nguyễn cũng thẳng thừng mắng Vạn là làm xấu mặt dòng họ. Quá uất ức với tư tưởng lạc hậu này, Vạn đã phản ứng lại bằng cách nói: "Nếu các người không cho tôi đến với cô Nhân thì cũng đừng hòng ép tôi lấy vợ".

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 4.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 5.

Những người nhà họ Vũ đến gặp Nhân để nói chuyện.

Ở một diễn biến khác, chủ tịch xã Đột cũng quyết đòi cưới ả đào Nương (Thanh Hương) làm vợ. Ban đầu, Nương nhất mực từ chối vì chê Đột già, xấu trai. Nhưng trước tình cảm chân thành của Đột, Nương đã có ý xiêu lòng. Tuy nhiên, Nương đã ra một yêu cầu là Đột phải cưới cả Liễu - cô em gái đang ở cùng với Nương, thì cô mới chịu về làm vợ Đột.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 6.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 7.

Đột muốn cưới Nương làm vợ bất chấp miệng đời dị nghị.

Quy định mới ở xã là đàn ông không được tam thê tứ thiếp, nếu Đột cưới cả chị em Nương - Liễu thì sẽ làm sai quy định. Cho rằng Nương có ý hãm hại mình, Đột tức giận tới nhà cô hỏi cho ra nhẽ, nhưng sau khi nghe Nương chia sẻ, Đột đã nguôi cơn giận. Nương nói với Đột rằng, nếu như anh chịu bỏ chức chủ tịch xã thì cô sẽ theo hầu hạ anh suốt đời.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 8.

Đang ôm ấp người thương, nam chính Thương nhớ ở ai đành bỏ cuộc vì bị phá rối - Ảnh 9.

Nương ra yêu cầu rằng nếu Đột bỏ chức chủ tịch xã thì cô sẽ lập tức theo hầu anh.


Chia sẻ