Khán giả Việt khen - chê Black Panther 2: Bi thương, chân thành nhưng tội nghiệp nhóm làm kỹ xảo!

THÀNH VŨ,
Chia sẻ

Black Panther: Wakanda Forever được công nhận là phim hay nhất Giai đoạn 4 của Marvel, song vẫn có điểm hạn chế.

Vào tối 9/11, bom tấn Black Panther 2 đã có buổi chiếu ra mắt, thu hút sự chú ý không nhỏ từ khán giả và truyền thông Việt Nam. Sự trở lại của chiến binh Báo Đen sau nhiều năm được xem là "tín hiệu quan trọng" không chỉ khép lại Giai đoạn 4 của Marvel, mà còn cho thấy nước đi tiếp theo của Wakanda sau khi T'Challa, hay Chadwick Boseman qua đời. Dưới đây là những đánh giá đầu tiên của khán giả và các trang bình luận tại Việt Nam sau buổi chiếu phim đầu tiên.

Khán giả Việt khen - chê Black Panther 2: Bi thương, chân thành nhưng tội nghiệp nhóm làm kỹ xảo! - Ảnh 1.

Phim hay nhất Giai đoạn 4 của Marvel

Không ít ý kiến đều đồng tình rằng Black Panther: Wakanda Forever là dự án hay nhất của Giai đoạn 4. Trong số đó, nữ hoàng Ramonda và Shuri là 2 nhân vật được khen ngợi nhiều nhất nhờ diễn xuất tuyệt vời, cùng với đó là cách xây dựng sâu sắc và được đầu tư nhất phim.

Trang Phê Phim đánh giá:

"PHIM SIÊU ANH HÙNG HAY NHẤT NĂM… CHỈ SAU THE BATMAN

Điểm cộng:

- Diễn xuất của dàn diễn viên chính trọn vẹn, giàu cảm xúc (đặc biệt là Nữ Hoàng).

- Thiết kế bối cảnh và trang phục vẫn xuất sắc như phần đầu.

- Nhạc hay đủ dùng, xứng đáng nghe đi nghe lại nhiều lần.

- Màn tri ân Chadwick mang lại cảm giác trọn vẹn và cảm động.

Điểm trừ:

- Giữa phim hơi dài dòng.

- Một số tình huống gây hài không cần thiết nhưng không lố lăng như Thỏ.

- Cảnh đấu cuối chưa thỏa mãn, nếu không muốn nói là KHÁ KÉM so với vị thế của 2 người đứng đầu 2 vương quốc hùng mạnh bậc nhất.

- Riri chưa để lại nhiều ấn tượng ngoài mục đích giới thiệu nhân vật và chỉ như một cái cớ gượng ép để thúc đẩy hành động của các nhân vật.

Kết: Black Panther 2 vẫn là một phim đáng xem, tốt hơn rất rất nhiều so với các tác phẩm kém chất lượng của Marvel cho ra mắt gần đây".

Khán giả J.Y:

"Những người đau khổ nhất sẽ là những thủ lĩnh vĩ đại nhất…

Màn lăng xê nữ chính quá thành công của Marvel. Đúng là có khen có chê, nhưng với mình thì phim đỉnh quá đó!".

Khán giả L.G.C:

"Phim hay nhất Giai đoạn 4 rồi, xây dựng tình tiết và tuyến nhân vật rất tốt".

Khán giả Việt khen - chê Black Panther 2: Bi thương, chân thành nhưng tội nghiệp nhóm làm kỹ xảo! - Ảnh 5.

Khán giả L.L.N lại không thể kìm nén những cảm xúc của mình khi Marvel khai thác sâu một chủ đề đầy cảm xúc, đặc biệt là một đất nước, một gia đình vừa trải qua nỗi mất mát lớn:

"Wakanda Forever là bộ phim tốt nhất của Giai đoạn 4 và cũng là một trong những phim tốt nhất của Marvel. Giữa lúc hãng phim này đã làm mình thấm mệt với content ra liên tục đến mức sẵn sàng buông bỏ, bộ phim này giàu chất liệu và "mạnh mẽ về tính chủ đề", đến mức mình đồng điệu theo từng hơi thở và từng cảm xúc cheo leo của nhân vật.

Lại nhớ những gì bác già Scorsese từng nói: 'Phim Marvel thiếu đi những rủi ro về cảm xúc', Wakanda Forever là minh chứng rõ ràng rằng Marvel không chỉ dừng lại ở công thức, sự lặp lại những đề tài nhất định mà có thể khai thác những đề tài sâu hơn. Ở đây chính là những sang chấn hậu mất mát.

Một dân tộc mất vua. Một người mẹ mất con. Một cô em gái mất anh ruột. Câu chuyện gia đình chồng chất lên câu chuyện chính trị, lột tả nên bức tranh cực kỳ hiếm thấy ở thể loại phim siêu anh hùng. Vì ở đây không có siêu anh hùng nào cả. Trong Wakanda Forever chỉ có những con người đổ vỡ, học cách ôm ấp và sống tiếp với những bi thương. Trọng tâm của câu chuyện là Shuri, người phải học cách trưởng thành từ những nỗi đau. Đúng. Câu chủ đề của Wakanda Forever chỉ ngắn gọn: một cô gái phải học cách vượt qua nỗi đau mất anh trai - người đứng đầu đất nước mình - để có thể dẫn dắt người dân. Qua đó, hành trình của Shuri không chỉ hiện lên ở hình thức mà còn ở tâm thức.

Talokan được đưa vào phim tự nhiên và dễ chịu, tạo thành một bộ phim khai thác những nhức nhối của hai dân tộc hậu thuộc địa một cách dễ chịu. Talokan và Namor không chỉ là tuyến nhân vật chống đối, mà còn là tấm gương để Wakanda soi chiếu lại hành trình của họ từ bóng tối bước ra ánh sáng, và chịu trách nhiệm cho từng bước đi đó của mình.

À, đây là phim Marvel có nhạc phim hay nhất từ trước đến giờ mình được thưởng thức, mà không phải nó hay nhờ âm nhạc hay chất liệu của Ludwig Gorranson. Nó hay ở chỗ đặt để khoảng lắng. Những khoảng lắng đau đến tột cùng để than khóc và tưởng nhớ Chadwick Boseman cùng di sản mà anh để lại.

Bởi vậy nên ngay từ logo hãng phim mình đã rơi nước mắt rồi".

Khán giả Việt khen - chê Black Panther 2: Bi thương, chân thành nhưng tội nghiệp nhóm làm kỹ xảo! - Ảnh 7.

Cảm xúc có lẽ là điểm cộng lớn nhất của Black Panther 2 khi ngay từ đầu, phim đã được xây dựng từ sự mất mát. Theo khán giả T.D, phim ít cảnh chiến đấu nhưng bù lại dạt dào về cảm xúc. Ngoài ra, một khán giả khác còn vô cùng bất ngờ khi Black Panther: Wakanda Forever có rất nhiều người Việt được nêu tên ở phần credit.

Khán giả T.D:

"Bộ phim đầy sự chân thành, tang thương và mang nhiều nỗi buồn. Sẽ không đỉnh cao ở các trận chiến, nhưng nó khép lại mất mát và mở ra chương mới".

Khán giả Đ.X.T:

"Quá nhiều cảm xúc cho một lời chào. Lần đầu tiên người Việt Nam xuất hiện nhiều đến thế trong một phim Marvel".

Dài dòng, kỹ xảo bấp bênh

Bên cạnh những lời khen, Black Panther: Wakanda Forever vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả Việt. Trang chuyên đánh giá phim siêu anh hùng SUPERWORLD thất vọng khi tính cách nhân vật khác hẳn phần 1, cộng thêm tình tiết dài dòng một cách không cần thiết.

SUPERWORLD đánh giá chung:

"Tôi cũng không dám nói là phim hay hay dở, mà thật ra nó cũng còn xa mới tới mức dở nhưng bảo hay thì... nó lạ lắm. Xây dựng nhân vật kiểu gì ấy, nhân vật cư xử khác hẳn phần 1. Quay ngoắt 180 độ luôn, chỉ có em Shuri được khắc họa cẩn thận, có thể nói là lăng-xê thành thánh nữ.

Mà phần 2 tự nhiên nhân vật nào cũng nói đạo lý. Kiểu mở mồm ra là câu phức dài đến nỗi không thể hiển thị hết cùng 1 lần trên màn hình. Đến M’Baku tự nhiên cũng nói đạo lý nói nhân văn.

Nhưng thôi tôi sẽ tập trung vào anh Namor 1 tí. Nghe nói anh gánh team, anh là phản diện xuất sắc, tôi đã rất kì vọng. Không ngờ lên phim anh lại là ông hoàng đạo lý, chúa tể thao túng.

[…]

May mà giọng anh hay và mắt anh ướt nên anh nói gì nghe cũng thuyết phục.

[…]

Phim dài 1 cách không cần thiết thực sự. Đoạn tri ân T'challa thì thôi, để lúc khác nói. Phim này chắc cũng tỷ đô thôi, xem không tệ nhưng nó cứ bị gồng và màu mè sao sao ấy. Chịu."

Khán giả Việt khen - chê Black Panther 2: Bi thương, chân thành nhưng tội nghiệp nhóm làm kỹ xảo! - Ảnh 11.

Thế nhưng, điều khiến không ít khán giả quan ngại ở phần 2 của Black Panther còn là yếu tố kỹ xảo - thứ từng là thế mạnh của Marvel. Một số người cảm thấy khó chịu khi vương quốc Talokan dưới nước quá nghèo nàn, tăm tối. Chưa kể, nhiều lỗi luộm thuộm, vụng về về hiệu ứng hình ảnh tiếp tục lộ rõ mồn một trên màn ảnh, điều đã xuất hiện trong một số phim Marvel gần đây.

Khán giả V.N:

"Điểm cộng:

- Xây dựng tâm lý nhân vật tốt

- Diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt là Angela Bassett trong vai Nữ hoàng Wakanda

- Trang phục và bối cảnh xuất sắc

- Màn tri ân Chadwick Boseman xúc động

- Nhạc phim hay nha

Điểm trừ:

- Những đoạn ở vương quốc Talokan tối quá

- Giữa phim hơi lê thê

- Cảnh đấu cuối chưa thoả mãn

Chốt lại đây vẫn là phim siêu anh hùng hay nhất năm nay nha quý vị"

Khán giả N.N.Đ:

"Team kỹ xảo của Marvel hãy ra tín hiệu để được giải cứu. Mấy cảnh phim làm như kiểu render bằng nỗi sợ hãi, tối hơn Game of Thrones."

Khán giả Đ.H:

"Xem hay quá nè, làm về quyền nữ duyên dáng tinh tế mà vừa đủ. Tui thì không thích cứ mãi khóc thương Chadwick nên tập trung xem Shuri thì đánh giá cao cách xây dựng trong phần này. Nói chung thích thích thích x1000 lần hơn phần 1. Nhưng kỹ xảo nhiều chỗ ảo quá trời ơi cho team kỹ xảo thở tí đi Marvel ơi..."

Black Panther: Wakanda Forever có suất chiếu sớm vào ngày 10/11, và sẽ chính thức công chiếu vào ngày 11/11 tại Việt Nam.

Nguồn ảnh: Marvel

Chia sẻ