Khách Tây hào hứng vì mua được quả dưa chuột "siêu to khổng lồ" ở Việt Nam, dân mạng vội vã giải thích

Hạ Linh,
Chia sẻ

Thì ra vị khách Tây đã có một nhầm lẫn lớn về quả dưa chuột khổng lồ này.

Không thể phủ nhận rằng, Việt Nam là một điểm đến thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà đôi khi, chỉ từ những thứ bình dị trong cuộc sống hàng ngày cũng khiến các vị khách quốc tế thích thú. Có không ít người nước ngoài đã đến Việt Nam thời gian dài, sinh sống và khám phá cuộc sống nơi đây với mong muốn được tìm hiểu thật nhiều điều của người bản địa. Nhưng cũng từ đó mà có rất nhiều tình huống hài hước và thú vị.

Như mới đây, một vị khách nước ngoài đã chia sẻ đoạn clip anh mua được một quả dưa chuột "siêu to khổng lồ" tại một hàng bán rau. Vẻ mặt của anh chàng lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy quả dưa chuột to như vậy. Ấy thế nhưng sự thật lại vô cùng "cảm lạnh". Bởi vì đó không phải dưa chuột mà là một quả… bí đao.

Vị khách Tây hào hứng vì tưởng đã mua được quả dưa chuột khổng lồ (Nguồn: @cristian_rodriguezz)

Ngay sau khi mua được quả bí đao (mà vẫn tưởng là dưa chuột), anh chàng này đã lập tức thưởng thức ngay tại trận. Mặc dù anh chàng đã "wow" và nói rằng "amazing" (thật tuyệt) khi ăn, nhưng biểu cảm trên gương mặt của vị khách Tây này có vẻ không được "wow" cho lắm! Cũng đúng thôi, bởi loại bí này thì phải nấu lên ăn mới ngon, chứ ăn sống thế này thì đúng là có hơi khó nuốt thật.

Khách Tây hào hứng vì mua được quả dưa chuột "siêu to khổng lồ" ở Việt Nam, dân mạng vội vã giải thích - Ảnh 2.

Vị khách thưởng thức ngay quả bí xanh mà cứ ngỡ ăn dưa chuột khổng lồ (Nguồn: @cristian_rodriguezz)

Sự nhầm lẫn của anh chàng, nhất là hành động cầm quả bí lên và ăn luôn khiến dân mạng không khỏi bật cười. Nhiều người lập tức bình luận giải thích cho anh chàng.

- Bầu Vinh: Đây là bí đao, không phải dưa chuột đâu. Nó sẽ ngon hơn khi gọt vỏ và nấu lên.

- Luu16: Đây là bí xanh, không phải dưa chuột đâu, ha ha.

- A.: Ôi không anh trai ơi, đây là bí đao, không phải dưa chuột nhé! 

- Jang13023: Ôi trời ơi dưa chuột đâu, nó là quả bí xanh ông bạn à.

Hiện tại, vị khách này vẫn chưa có thêm động thái nào sau khi ăn quả bí đao này. Dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với vị du khách này. Hi vọng rằng anh chàng sẽ sớm đọc được những bình luận và thật sự được thưởng thức món bí đao ngon lành chứ không phải bí xanh như vậy.

Chia sẻ