Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên của năm 2018

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, hôm nay (2-1), người dân bắt đầu quay trở lại làm việc, học tập khiến cho các tuyến đường ở TP.HCM bị tắc nghẽn, ùn ứ ngay từ sáng sớm.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 7h ngày 2-1-2018, nhiều tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Thị Minh Khai, đường Đinh Bộ Lĩnh, xa lộ Hà Nội… cảnh ùn tắc kéo dài, người tham gia giao thông phải nhích phương tiện từng chút mới tìm được lối ra.

Tại khu vực cầu Bình Triệu hướng về bến xe Miền Đông, các phương tiện di chuyển chậm rãi, nhiều người phải leo lên cả thành cầu để di chuyển được nhanh hơn.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 1.

Cảnh kẹt xe kéo dài ngay từ sáng sớm 2-1-2018.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 2.

Một em bé ngủ gục trên xe khi được mẹ đưa đến trường.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 3.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu di chuyển chậm rãi.

Trong khi đó, tại đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), đoạn từ bến xe Miền Đông ra đường Điện Biên Phủ, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, nhích từng chút một giữa biển người.

Dù thời tiết tại TP.HCM khá lý tưởng khi nhiệt độ khoảng 24 độ C, mát mẽ dễ chịu nhưng kẹt xe kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 4.

Cảnh kẹt xe kéo dài, người dân mệt mỏi.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 5.

Xếp hàng dài không một chỗ trống hướng về đường Bạch Đằng.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 6.

Các phương tiện di chuyển trên cầu trong "biển" người.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 7.

Một em bé ngủ gục trên xe mẹ lúc đến trường.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 8.

Xếp hàng dài chờ đợi.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 9.

Em bé mệt mỏi trên xe bố.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 10.

Những chiếc xe buýt kẹt giữa dòng người đi xe máy.

Trong khi đó, tại đường Điện Biên Phủ, cảnh ùn ứ, tắc đường vẫn diễn ra tại một số điểm quan trọng. Ghi nhận lúc 8h tại ngã tư D1 với Điện Biên Phủ, hướng về Hàng Xanh cảnh kẹt xe diễn ra khi rất nhiều phương tiện chen chúc nhau trên đường.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 11.

Cảnh tắc nghẽn tại đường Điện Biên Phủ hướng về Hàng Xanh.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 12.

Các phương tiện xếp hàng dài chờ đợi.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 13.

Cảnh chen chúc, hỗn độn tại nút giao lộ D1 và Điện Biên Phủ.

Phía đường Phạm Văn Đồng, dù không có cảnh chen chúc nhau nhưng các phương tiện di chuyển chậm rãi, ùn ứ nhẹ vẫn diễn ra.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 14.

Các phương tiện di chuyển trên cầu Bình Lợi.

Kẹt xe từ sáng sớm, người Sài Gòn chen chúc đi làm trong tiết trời se lạnh ngày đầu tiên trong năm mới - Ảnh 15.

Hàng triệu người dân TP.HCM bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

Chia sẻ