Không phải ai đi làm cũng may mắn gặp được một người đồng nghiệp thân thiết như tri kỷ. Nhưng hầu hết chúng ta đều mong được làm việc cùng những người tử tế, biết tôn trọng nhau và hiểu đâu là ranh giới cần giữ.
Trong thế giới công sở đầy bè phái và quan hệ, không phải ai cũng may mắn có một "ô dù" che chở. Nhưng lịch sử đã chứng minh: Người thông minh không cần dựa vào ai - họ biết cách mượn sức của hoàn cảnh để tự đẩy mình lên cao.
Không phải nhan sắc, không phải may mắn - thứ giúp Hứa Mật Ngữ đứng dậy từ con số 0 chính là 3 nguyên tắc mà bất kỳ phụ nữ công sở nào cũng có thể học theo.
Hóa ra sự dịu dàng của một người vợ, người mẹ không chỉ đến từ thiền định hay những khóa chữa lành, mà còn đến từ chính những con số trong tài khoản ngân hàng.
Sa thải không hỏi tuổi, không nể thâm niên. Trước khi cơn bão ấy gõ cửa nhà mình, người đi làm U35 cần dựng sẵn ba "lá chắn" để không gục ngã chỉ sau một cuộc họp.