Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Cũng vì dịch nên hai đứa quyết định cưới sớm hơn dự kiến. Bọn mình tính yêu nhau 2 năm rồi mới cưới, ai ngờ nhanh không tưởng như vậy”, Ngọc kể.

Chị gái mai mối cho em trai cưới vợ

Nhân duyên thật sự rất kỳ diệu. Hai con người xa xôi ở cách nhau cả ngàn cây số cuối cùng vẫn nên duyên vợ chồng.

Những ngày qua, câu chuyện về chàng trai Sài Gòn ra Tây Bắc rồi cuối cùng cưới được vợ bản xinh xắn gây chú ý mạng xã hội. Chàng trai đó là Thanh Ngọc, 28 tuổi và vợ là Hảng Thị Sú, 25 tuổi, hiện đang sinh sống tại bản Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Sau một lần chị hai của Ngọc ra Tây Bắc công tác thì gặp được Sú. Khi đó, người chị gái quyết định mai mối cô nàng xinh xắn này cho em trai mình. Từ đó, cặp đôi bắt đầu nhắn tin qua lại như bạn bè bình thường.

Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ! - Ảnh 1.

“Mình tìm hiểu cô ấy trên Youtube và thấy khá ấn tượng. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi và còn làm du lịch cộng đồng, giúp cho bà con ở bản Sin Suối Hồ rất nhiều thứ như tìm kiếm khách hàng, sắp xếp khách đến từng hộ homestay cho bà con. Điều mình xiêu lòng là bạn ấy dễ thương, mộc mạc, thật thà và hiền lành vô cùng”, Thanh Ngọc kể.

Lúc mới quen, cặp đôi chỉ video call nói chuyện. Họ cảm thấy đồng cảm và nhanh chóng thân thiết với đối phương. Cặp đôi thoải mái kể về câu chuyện hằng ngày, những kinh nghiệm từng trải. Nhắn tin qua lại 1 năm như vậy thì họ mới quyết định gặp nhau bên ngoài.

Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ! - Ảnh 2.

Cô gái xinh đẹp Hảng Thị Sú.

Cuối năm 2020, Ngọc và Sú gặp nhau lần đầu trong một dịp anh ra Tây Bắc công tác. Cô gái nhỏ xuống thành phố Lai Châu từ sớm rồi chờ ròng rã nguyên 1 ngày trời để đón Ngọc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải qua màn hình điện thoại, họ đã chính thức “đổ” nhau.

Ban đầu, Ngọc có ý định ở lại bản của Sú 3 ngày nhưng vì tình cảm với cô gái xinh đẹp cũng như cảnh vật Tây Bắc say đắm lòng người, anh đã quyết định gia hạn kỳ nghỉ thêm 2 ngày nữa. Trong buổi đêm cuối cùng ở bản, Ngọc đã tỏ tình và nhận được cái gật đầu từ cô gái bản.

Yêu xa, họ bắt đầu níu dần khoảng cách bằng những tin nhắn, cú điện thoại. Vì chung đam mê nhiếp ảnh, cặp đôi cũng khoe với nhau ảnh chụp và các trải nghiệm trôi qua hàng ngày. Và rồi, nhờ một lần “mắc kẹt” mà chàng trai Sài Gòn thành công cưới cô bạn gái xinh xắn về nhà.

Dịp 30/4 vừa qua, Thanh Ngọc về Lai Châu để thăm bạn gái Hảng Thị Sú. Khi ấy, Ngọc dự định sẽ ở chơi tại bản 20 ngày rồi về lại vì anh bận rộn nhiều việc tại Sài Gòn.

Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ! - Ảnh 3.

Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ! - Ảnh 4.

Cô dâu chú rể trong lễ cưới.

Thế nhưng dịch bệnh ập đến, Ngọc không thể quay về như dự kiến và ở lại bản. Anh bắt đầu hòa nhịp với cuộc sống chung với bà con ở đây. Chàng trai người Kinh bắt đầu sống cuộc sống như những người dân bản thứ thiệt. Anh cầm cuốc, cầm cày, làm đất, lên rừng, hái thảo quả…

Vốn bản thân là một đầu bếp, những ngày ở đây, Ngọc đảm nhận vị trí đầu bếp cho homestay nhà bạn gái. Sự tháo vát, nhanh nhẹn, thích nghi nhanh của chàng trai trẻ khiến bố bạn gái cũng phải khen ngợi rất nhiều.

Kẹt dịch ở Tây Bắc, thanh niên Sài Gòn cưới luôn cô vợ bản: Con dâu mới gặp bố mẹ chồng qua điện thoại và số tiền cho hôn lễ “tiểu học” đến không ngờ! - Ảnh 5.

Ngọc đã hòa nhập với cuộc sống ở Tây Bắc.

Thời gian “mắc kẹt” tại núi rừng Tây Bắc, Ngọc và Sú lại càng có nhiều thời gian tìm hiểu về đối phương hơn.

Ban đầu khi yêu nhau, họ dự tính 2 năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Những ngày gắn bó sáng tối với nhau, Sú lại càng thấy Ngọc có thật nhiều ưu điểm. Anh chịu thương chịu khó, thích nghi nhanh và giúp đỡ gia đình bạn gái trong tất cả mọi việc. Có lẽ cảm thấy tình yêu chín muồi, họ quyết định tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định.

“Từ lúc yêu cho đến khi cưới bọn mình có 9 tháng tìm hiểu. Cũng vì dịch nên hai đứa quyết định cưới sớm hơn dự kiến. Bọn mình tính yêu nhau 2 năm rồi mới cưới, ai ngờ nhanh không tưởng như vậy”, Ngọc kể.

Những tấm ảnh cưới đáng yêu.

Đám cưới chỉ tốn số tiền "tiểu học"

Vì gấp gáp nên Sú còn chưa kịp gặp gỡ gia đình chồng mình. Cô mới chỉ gặp trực tiếp với chị hai của chồng thôi.

“Khi đó dịch bệnh kéo dài, chị hai mình gọi điện bảo xin làm lễ cưới trước cũng được. Bố mẹ mình mới chỉ gặp con dâu qua tin nhắn và điện thoại thôi đó, còn chưa gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, bố mẹ mình lại rất quý Sú và ủng hộ chuyện kết hôn”, Thanh Ngọc chia sẻ thêm.

Về ý tưởng đám cưới, vợ chồng Ngọc cùng nhau nghĩ ngợi và chọn lựa. Từ sắp xếp đồ đạc do Ngọc làm. Xung quanh anh có sự hỗ trợ của nhiều anh em trong bản. Về trang phục, Sú nhờ bạn làm giúp.

Ngọc nhớ lại: “Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên gia đình mình không có ai bay ra được chỉ chứng kiến đám cưới qua video call thôi. Sau khi hết dịch, bọn mình sẽ tổ chức đám cưới khác để mời bà con và bạn bè hai bên.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời, ngay ở bãi đất nhỏ trong bản và có sự góp mặt, chứng kiến của đông đảo bà con. Chi phí cho việc trang trí lễ cưới chỉ hơn 1 triệu đồng thôi”.

Những hình ảnh tuyệt vời trong đám cưới.

Đặc biệt hơn cả là bộ ảnh cưới tràn ngập hương vị Tây Bắc của đôi vợ chồng trẻ. Nó đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút được lượng tương tác lớn. Nói về điều này, Ngọc chia sẻ:

“Thật sự hai vợ chồng rất hài lòng về bộ ảnh nhưng cũng bất ngờ khi thấy nhiều người khen ngợi nó như thế. Ban đầu hai vợ chồng thậm chí còn thấy sốc vì được chú ý đến”.

Hiện tại, cặp đôi Sú và Ngọc đang chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân. Họ sẽ ở lại bản để phát triển du lịch cộng đồng. Hai vợ chồng cũng có một quán cà phê nhỏ trên đồi với view “cực chill”. Ngọc đang lên kế hoạch mở rộng quán để phục vụ khách du lịch khi đến với Sin Suối Hồ.

Đúng là câu chuyện tình yêu thật đẹp. Chúc mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ và hi vọng họ sẽ ngày càng thành công hơn nữa!

Chia sẻ