BÀI GỐC Đang bị động thai mà đọc tin nhắn của mẹ chồng, tôi chỉ muốn "tăng xông"

Đang bị động thai mà đọc tin nhắn của mẹ chồng, tôi chỉ muốn "tăng xông"

Sống với mẹ chồng, tôi luôn phải nhún nhường, chịu đựng. Thế mà càng nhịn, bà càng làm tới thế này đây?

2 Chia sẻ

Chị gái có bầu nhưng bạn trai không chịu cưới, cả nhà tôi đến "bắt vạ" không ngờ lại phải tẽn tò ra về

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Khi hay tin chị tôi có thai, cả nhà tôi kéo đến nhà bạn trai của chị ấy để ép phải nhận con.

Chị gái tôi ngoại hình bình thường, tiền kiếm đủ nuôi bản thân, không có điểm gì nổi bật nhưng lại rất muốn lấy chồng đẹp trai. Vì vậy 33 tuổi rồi mà chị chưa tìm được người chồng ưng ý.

Một tuần trước, cả nhà đang ăn cơm, chị gái tôi rơm rớm nước mắt thú nhận đã có thai nhưng bị bạn trai chối bỏ. Bố tôi tức giận đến nỗi ném luôn bát cơm đang ăn xuống nền nhà. Còn mẹ thì khóc nghẹn không thành lời.

Sau khi mắng chị tôi đúng một tiếng đồng hồ, bố yêu cầu chị cho địa chỉ của người đàn ông kia để đến "bắt đền". Cả nhà tôi đã hộ tống chị gái đến nhà kẻ sở khanh kia ép cưới bằng được.

Khi nhìn thấy người đàn ông làm chị gái có bầu thì tôi choáng thật sự. Anh ta còn khá trẻ và đẹp trai. Anh chàng đó tên Dương, ăn nói rất tử tế từ tốn, lịch sự, thậm chí còn rót nước mời mọi người. Để bố mẹ và chị tôi trút hết tức giận xong, anh ấy mới nói rõ sự thật. Dương nói là ngay từ đầu chỉ coi chị tôi là người chị tốt, chưa bao giờ có ý định yêu đương.

Tìm đến nhà người yêu của chị gái tôi bắt chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng chị ấy và tôi sững sờ khi nhìn anh chàng đó - Ảnh 1.

Anh ấy khuyên chị tôi chăm sóc tốt bản thân, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi. (Ảnh minh họa)

Khi biết được chị tôi có tình cảm, anh ấy đã hạn chế gặp. Nào ngờ chị tôi lại dùng rượu để chuốc Dương say xỉn và lúc có men rồi thì rủ rê vào nhà nghỉ. Bây giờ có thai chị tôi ép Dương phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng. Anh ấy không chịu cưới, chị gái tôi đòi tự tử. 

Những lời Dương nói làm cả nhà tôi sửng sốt, không ngờ chị gái tôi có lớn mà không có khôn. Tình yêu đâu có thể ép buộc được, những điều chị làm với Dương càng làm anh ấy sợ hãi và bỏ chạy nhanh hơn.

Dương nói là tuy chưa có bạn gái nhưng không bao giờ cưới chị tôi, cho dù có con. Bởi không yêu nhau có lấy về rồi cũng chia tay sớm. Anh ấy khuyên chị tôi chăm sóc tốt bản thân, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu đứa trẻ sinh ra là con của Dương thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm chu cấp tiền mỗi tháng.

Sự tử tế của Dương làm bố mẹ tôi không còn lời nào để nói nữa. Trong chuyện này người đáng trách là chị gái tôi, không biết lượng sức mình, làm liều để rồi gánh hậu quả.

Dương là một người đàn ông tốt, gia đình tôi rất muốn tìm được người con rể chín chắn hiểu đời như anh ấy để chị tôi có chỗ nương tựa cả đời. Theo mọi người bây giờ chị tôi phải làm sao để đảo ngược tình thế đây?

(lananh...@gmail.com)

Chia sẻ