Kẻ gây ra thảm sát kinh hoàng tại Nhật Bản khai "muốn loại bỏ hết người khuyết tật"

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sau khi đầu thú tại đồn cảnh sát, nghi phạm 26 tuổi đã khai báo nguyên nhân khiến ai nấy đều phẫn nộ.

Sáng nay (26/7), một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt giữ sau khi cầm dao tấn công nhiều người tại cơ sở dành cho người khuyết tật tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Vụ thảm sát đẫm máu này đã khiến ít nhất 19 người chết và 26 người bị thương.

Danh tính của ghi phạm được xác định là anh Satoshi Uematsu, 26 tuổi. Sau khi gây án, anh ta đã đến đầu thú vào lúc khoảng 3h sáng. Theo báo cáo, hung thủ đã ra tay khoảng nửa tiếng trước đó.

Kẻ tình nghi đã tuyên bố với cảnh sát về nguyên nhân hành động của mình là nhằm "loại bỏ hết người khuyết tật trên thế giới". Được biết, nghi phạm từng làm việc ở trung tâm trên.

Cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của Satoshi. Ngay sau khi vụ tấn công đẫm máu xảy ra, người nhà của các nạn nhân và người khuyết tật tại trung tâm đã tức tốc chạy tới đây vì họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức gì từ trung tâm khuyết tật.

Trung tâm Tsukui Yamayuri-en là nơi cung cấp chỗ ở và dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật, và có các cơ sở vật chất khá tiện nghi như hồ bơi, phòng gym và phòng y tế. Đây là nơi ở của khoảng 149 người, tuổi từ 19 đến 75. Khu vực này cách thủ đô Tokyo khoảng 50km.

hiện trường
Vụ tấn công được cho là xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương) khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

hiện trường
Nghi phạm 26 tuổi đã đến đồn cảnh sát để tự thú.

hiện trường
Công tác cứu hộ, kiểm tra hiện trường nhanh chóng được tiến hành.

hiện trường
Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ thảm sát.

hiện trường
Người dân Nhật Bản đang bị chấn động bởi vụ tấn công bằng dao kinh hoàng này.

hiện trường
Trong các vụ tấn công bằng dao ở Nhật, đây được xem là vụ có con số thương vong lớn nhất.

hiện trường
Mọi công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương để làm rõ mục đích của kẻ sát nhân.

hiện trường
Toàn bộ hiện trường đã bị phong tỏa.

hiện trường
Rất đông nhà báo, phóng viên và người dân tập trung đứng bên ngoài trung tâm khuyết tật.

Nguồn: Japan Today, Straitstimes
Chia sẻ