Những ngày gần đây, rất nhiều phụ nữ địa phương bị mất cắp nội y, tuy nhiên không ai muốn trình báo cảnh sát cho đến một ngày...
Paul Loseby chỉ muốn làm người tốt nhưng đáng tiếc, lòng tốt của ông đã đặt nhầm chỗ.
Nhiều người đặt ra câu hỏi, do đâu mà gã đàn ông này lại có thể làm ra những việc "tày trời" như vậy. Phóng viên của tờ Komsomolskaya Pravda đã cất công điều tra, tìm hiểu về thời thơ ấu và quá khứ của tên nghi phạm Dmitry Kopylov.
Trước những kẻ xâm hại, bé trai cũng không an toàn hơn bé gái. Nhưng khi bé trai là nạn nhân, nhiều khi chúng không dám chia sẻ, không dám khóc, không dám kể lể về chuyện đó, bởi "con trai khóc là hèn".
Gã đàn ông đã lập tức phải nhận "quả đắng" sau khi có hành động quấy rối 2 nữ sinh trên tàu điện rồi bỏ chạy.
Không ngờ bức ảnh selfie lại giúp cô bé thoát nạn trong tình huống bất ngờ và đầy nguy hiểm như vậy.
Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc có người đàn ông khoe "của quý" ở công viên gây xôn xao dư luận, Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.
Khi một học sinh lớp 5 đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị 1 kẻ lạ mặt xông vào xưng là "hiệu trưởng" dâm ô nữ sinh. Quá sợ hãi em đã vùng vẫy, la hét rồi kịp bỏ chạy ra ngoài.
Kẻ biến thái sau màn chạy trốn bất thành khi bị cha mẹ cô gái tóm gọn phải quỳ lạy van xin thống thiết.
Khi sự việc được sáng tỏ, dư luận vô cùng hoang mang khi không biết về phe ai trong tình huống này.