Jun Phạm: "Tôi còn ham chơi, yêu mèo nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình"

Hà Phương,
Chia sẻ

Gặp Jun Phạm vào những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, cũng là khi anh vừa trở về nhà sau chuyến du lịch dài cùng bố của mình, chúng tôi đã cùng nhau ngồi xuống để nhìn lại một hành trình không thể nào quên đối với Jun Phạm.

Năm 2022, Jun Phạm quay lại đường đua âm nhạc với sản phẩm “1900 hồi đó” và từng bước mở rộng dự án của mình với series vlog “Đi thôi bố ơi!”. Chỉ là một “lời rủ rê" tưởng chừng đơn giản, nhưng đây lại chính là mơ ước của nhiều bạn trẻ ngoài kia - có được cơ hội cởi mở để chia sẻ và lắng nghe, cũng như bày tỏ tình yêu thương với người thân yêu nhất của mình.

Jun Phạm: "Tôi còn ham chơi, yêu mèo nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình" - Ảnh 1.

Jun Phạm và bố.

“Điều cần quan tâm là những người còn sống chứ không phải nỗi buồn quá khứ"

PV: Hành trình của Jun và bố đã đi đến điểm kết tại nơi quen thuộc nhất - căn nhà mà Jun lớn lên. Nhìn lại chuyến đi này, anh đang có cảm xúc gì?

Jun Phạm: Jun cảm thấy vô cùng trọn vẹn khi cuối cùng đã hoàn thành hành trình tưởng dễ dàng nhưng vô cùng khó khăn này. Khó khăn ở đây không phải vì chi phí hay đoạn đường mà khó khăn vì sức khỏe của bố. Để có thể vừa trải nghiệm vừa quay lại những khung hình đẹp, Jun biết bố đã cố gắng rất nhiều.

PV: Có phải khi càng trưởng thành, người ta sẽ càng hướng về gia đình nhiều hơn?

Jun Phạm: Có thể nhưng với Jun thì cũng khác biệt một chút. Kể từ lúc mất mẹ từ năm 18 tuổi, Jun hiểu nhiều càng trưởng thành và càng quan tâm những người còn sống nhiều hơn.

Jun Phạm: "Tôi còn ham chơi, yêu mèo nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình" - Ảnh 2.

PV: Jun từng chia sẻ có thời điểm xích mích với bố đến mức không nói chuyện được. Vậy từ đâu mà hai bố con bắt đầu “làm lành” và có những gắn kết tuyệt vời như hiện tại?

Jun Phạm: Đó là khoảng thời gian sau khi mẹ mất, mọi thứ khó khăn hơn Jun tưởng nhiều. Những người đàn ông trong một gia đình khó có thể kết nối với nhau khi thiếu đi người phụ nữ. Jun nghĩ điều làm Jun thức tỉnh và làm lành là kể từ khoảnh khắc bố bệnh bất ngờ khiến cho cảm giác mất mát cũ ùa về. Chính ngày hôm đó, Jun hiểu ra rằng điều cần quan tâm bây giờ là những người còn sống chứ không phải những nỗi buồn trong quá khứ.

PV: Thông qua series vlog “Đi thôi bố ơi”, Jun muốn truyền tải điều gì đến mọi người?

Jun Phạm: Thật lòng, Jun không nghĩ sẽ truyền tải thông điệp gì cả. Jun chỉ đơn giản muốn làm một album sống động để ghi lại những kỉ niệm đẹp với bố vì bản thân Jun và mẹ có rất ít những kỉ niệm và hình ảnh chung với nhau.

“Sự hấp dẫn của một người nghệ sĩ cũng đến từ những thứ riêng tư”

PV: Những nội dung hướng về gia đình, mang tính chất đời sống trong âm nhạc hay giải trí nói chung, thường sẽ không đạt được thành tích cao trên Bảng xếp hạng, hay hiệu ứng mạng xã hội. Jun thấy mình “được gì" và có “mất", “thiệt" gì từ một dự án dài hơi như thế này không?

Jun Phạm: Jun không hề đặt mục tiêu quá lớn lao cho dự án này mà ngược lại, làm vì niềm vui và thực sự Jun đã gặt hái được rất nhiều hạnh phúc. Jun nghĩ nhiều nhiều năm về sau nữa sau khi Jun già đi, Vlog này chính là sản phẩm tuyệt vời và quý giá nhất mà Jun đã làm cho chính bản thân mình.

Jun Phạm: "Tôi còn ham chơi, yêu mèo nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình" - Ảnh 3.

PV: Trước dự án “1900 hồi đó” và series vlog, Jun Phạm có tới gần 10 tháng không ra vlog hay sản phẩm âm nhạc nào. Khoảng thời gian đó Jun làm gì?

Jun Phạm: Jun có khá nhiều việc đã làm. Jun đóng một phim Nữ Chủ cùng chung với Thuý Ngân đến 4 tháng. Jun tiếp tục đi diễn, đi quay các chương trình, làm MC và cả viết tiếp quyển sách thứ 5 của mình để kịp cho ra mắt năm 2023.

Nhìn vào Jun và những nội dung mà Jun chia sẻ, mọi người sẽ cảm thấy ngưỡng mộ về lối sống: nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, chăm sóc người xung quanh, có hội bạn vui vẻ, kết nối tốt với gia đình. Vậy có “khóc khuất” nào mà Jun chưa được thể hiện ra với mọi người trong nội dung mình sản xuất không?

Chắc chắn là có chứ! Nhưng Jun nghĩ sự hấp dẫn của một người nghệ sĩ cũng đến từ những thứ riêng tư. Jun cũng chẳng thể phơi bày hết cuộc đời của mình lên mạng xã hội được. Nhưng dù sao đi nữa, Jun cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn khi chia sẻ cuộc sống đẹp của mình đến với mọi người. Còn ai đủ thân đủ thương sẽ có cơ hội bước vào cuộc sống đầy đủ của Jun.

“Còn ham chơi, yêu mèo nên không nghĩ đến chuyện… lập gia đình"

PV: Mọi người nhìn vào sẽ thấy Jun Phạm hoạt động ở nhiều lĩnh vực, là một ca sĩ, người sáng tạo nội dung, tác giả sách, biên kịch, vlogger… Đâu là lĩnh vực, hay mục tiêu mà Jun hướng tới trong năm 2023?

Jun Phạm: Jun là một người thích khám phá và học hỏi nên mỗi năm không ngừng thử thách bản thân mình với nhiều vai trò mới. Năm nay Jun ước mong mình có cơ hội nhiều hơn để thử thách bản thân mình trong vai trò đạo diễn trong những năm sắp tới.

PV: Jun đã chuẩn bị gì cho Tết 2023 của bản thân và gia đình?

Jun Phạm: Như mọi năm, Jun mua sắm và trang trí lại ngôi nhà cho thêm nhiều màu đỏ và đang trông chờ đến giây phút đón giao thừa. Hơn nữa, bố Jun từ xưa đã là một người đàn ông yêu bếp núc nên việc này cũng không quá làm khó ông.

Gia đình Jun cũng là một gia đình Việt Nam đúng nghĩa nên có những thói quen như bất cứ gia đình Việt Nam nào. Đón giao thừa - xem pháo hoa - lì xì cho nhau - đi chùa đến sáng. Mùng 1 sẽ ở nhà thôi nhưng bắt đầu mùng 2, Jun sẽ đi chúc Tết mọi người!

PV: Người ta hay đùa Tết sẽ bị hỏi chuyện kết hôn sinh con, còn Jun mới lên chức ông ngoại của… một bầy mèo. Jun có gặp phải “áp lực” này?

Jun Phạm: Jun cảm thấy rất bình thường. Nếu thân thiết thì việc hỏi han đó xem như là một sự quan tâm thôi, còn nếu không thân thì thật ra cũng hơi ngượng ngùng một chút, nhưng với Jun, dù lạ hay quen thì bản thân cũng không quá phiền hà. Có sao mình nói vậy thôi. Thường Jun sẽ vui vẻ trả lời là "Mình còn ham chơi nên chưa nghĩ đến!".

Jun rất yêu mèo nên xem những con mèo của mình như thành viên trong gia đình. Là một người sống độc thân nên mỗi ngày đi làm về những con mèo của Jun chính là niềm vui giúp mình giảm stress. Mèo được cái rất gần gũi và không ồn ào. Sự im lặng của nó khiến cho Jun thấy rất hợp với mình. Làm việc với công chúng nhưng ngộ nghĩnh một điều là Jun lại rất sợ đám đông và tiếng ồn. Chắc có lẽ vì thế mà Jun rất yêu mèo.

PV: Cảm ơn Jun Phạm vì cuộc trò chuyện!./.

Chia sẻ