Jimin (AOA) bị cựu trainee FNC vạch trần thêm phốt: Đấm đồng đội vì ghen tị, cầm đầu nhóm bắt nạt sử dụng luật rừng

Thanh Trà,
Chia sẻ

Chia sẻ về Jimin của một cô gái tự xưng là thực tập sinh cũ của FNC Entertainment – công ty quản lý nhóm nhạc AOA đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trên diễn đàn Pann, một cô gái tự xưng là thực tập sinh cũ của FNC - công ty quản lý nhóm nhạc AOA đã lên tiếng bóc phốt Jimin, càng khiến drama nội bộ thêm gay gắt. Cô gái này kể lại câu chuyện bản thân bị chính nhóm trưởng AOA - Jimin bắt nạt khi còn luyện tập trong công ty.

Tâm sự của cựu thực tập sinh FNC nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, số lượt tương tác bên dưới bài viết cũng vô cùng "khủng", chủ yếu là những bình luận đồng tình, cảm thông với người viết cũng như hai cựu thành viên AOA được cho là bị Jimin bắt nạt - ChoA và Mina.

Jimin (AOA) bị cựu trainee FNC vạch trần thêm phốt: Đấm đồng đội vì ghen tị, cầm đầu nhóm bắt nạt sử dụng luật rừng - Ảnh 2.

Jimin lại tiếp tục bị "bóc phốt"

Jimin (AOA) bị cựu trainee FNC vạch trần thêm phốt: Đấm đồng đội vì ghen tị, cầm đầu nhóm bắt nạt sử dụng luật rừng - Ảnh 3.

Bài đăng đang gây xôn xao dư luận.

Nguyên văn bài viết đó như sau:

"Tôi đã rời khỏi FNC sau 2 năm, khoảng thời gian đã khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không quá nổi bật nhưng bằng cách nào đó đã thành công gia nhập công ty. Người chị tên SJM (Jimin) luôn luôn chê bai ngoại hình của tôi (và nếu có ai đó khen ngợi tôi, chị ta sẽ tặng tôi một cái lườm cháy mặt). Chị ta quẳng tờ giấy đánh giá hàng tháng vào mặt tôi, cố tình va phải tôi mỗi khi đi ngang qua, thậm chí còn dùng nắm đấm với tôi nữa.

Tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi khi nhớ lại lần tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ trước cửa phòng tập bởi tôi không muốn bước vào đó. Những thành viên của nhóm nhạc nọ trông có vẻ thân thiết nhưng thật ra, họ đối xử với nhau bằng luật rừng. Tất cả mọi người đều rất dè dặt, cẩn trọng khi tiếp xúc với chị ta, người luôn cố gắng chia rẽ nội bộ các thành viên.

Tuy vậy, chị ta vẫn sẽ cư xử rất ngọt ngào trước mặt các thực tập sinh nam. Điều đó quả thực rất đáng sợ. Những người tử tế sẽ chẳng bao giờ có thể trụ lại ở đây. Những người tốt khác trên thế giới liệu có bị như vậy không? Mẹ đã đón tôi ra khỏi nơi đó trước khi tôi bắt đầu mắc phải chứng bệnh về tâm lý. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì chị MN (viết tắt của Mina) đang cảm nhận, tôi cũng cảm thấy rất buồn khi đọc được những tin tức liên quan đến chị ấy. Chị là một cô gái rất tốt bụng, cũng rất dễ bị tổn thương. Cả chị CA (viết tắt của ChoA) cũng vậy. Đã mất quá nhiều thời gian để những chuyện này có thể bị phơi bày rồi.

Tôi nghĩ bà chị kia cũng đã bắt nạt những thành viên khác đấy, chỉ có điều Mina chính là nạn nhân tội nghiệp nhất thôi. Dường như những thành viên khác của nhóm thì có thể kìm nén nỗi bức xúc trong lòng nhưng Mina thì đã chẳng thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Thế mà họ vẫn tiếp tục tái kí hợp đồng cơ đấy... Tôi cảm thấy thật buồn cho họ".

Cư dân mạng để lại bình luận rôm rả dưới bài đăng, và đây là những ý kiến nhận được nhiều lượt tương tác:

1. [+500] [-0] Sẽ luôn có ít nhất một người trong xã hội này giống như Jimin, đáng sợ và bệnh hoạn. Tôi không hiểu, tại sao họ lại đi hành hạ người khác như vậy? Tôi cũng từng bị một người như Jimin bắt nạt khi còn học năm thứ nhất trung học.

2. [+367] [-7] Tôi nghĩ các thành viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại vì họ cần phải kiếm tiền. Chỉ có ChoA và Mina thì đã quá mệt mỏi rồi, tiền bạc không còn là vấn đề ưu tiên đối với hai người họ nữa.

3. [+305] [-0] Tôi nghĩ các thành viên lựa chọn ở lại bởi họ cần kiếm tiền và vẫn có thể chịu đựng được. Khi ChoA rời nhóm, Jimin lo ngại mình sẽ khiến nhóm rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nên cô ta cũng đã tem tém lại ít nhiều rồi.

4. [+134] [-5] Có gì để chứng minh người viết bài này từng là thực tập sinh của FNC không? Mọi người tin tưởng kể cả khi cô ấy không có bằng chứng gì à?

5. [+128] [-2] Suy cho cùng thì hai thành viên mềm yếu nhất là ChoA và Mina đều đã rời nhóm. Về mặt hình ảnh, Seolhyun có thể trông là người yếu đuối nhất nhưng thật ra cô ấy lại rất mạnh mẽ, thông minh. Cô ấy đưa ra một sự lựa chọn tốt nhất để không làm tổn thương tới các thành viên khác nhưng vẫn tiếp tục tồn tại được trong nhóm, trở thành người được thành viên quyền lực nhất coi trọng. Khi Mina bị bắt nạt, hẳn là cô ấy cũng lo lắng cho chính mình chứ. Còn Jimin thì biết cách xây dựng lòng tin trong mắt người khác để không ai để ý thấy việc cô ta đang bắt nạt Mina.

Tôi chắc chắn rằng Jimin đối xử với Seolhyun rất tốt bởi vì Seolhyun nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu. Công bằng mà nói, giữa Seolhyun và Jimin là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Bởi vì họ biết, càng thân thiết thì họ càng dễ lợi dụng lẫn nhau.

Nguồn: Pannatic

Chia sẻ