Hủy hoại tình yêu

Theo PNVN,
Chia sẻ

Trong cuộc sống, nhiều người đã đánh đồng sự gìn giữ, nâng niu với những ràng buộc xuất phát từ sự nhỏ nhen, ích kỷ mà đâu biết rằng, đó chính là nguyên nhân hủy hoại tình yêu đôi lứa, là xuất phát điểm của những bi kịch.

Ngang trái

Trước khi trút hơi thở cuối cùng vì ung thư gan, Ly ép chồng và em gái hứa phải tổ chức lễ cưới ngay sau ngày giỗ đầu của cô. Ly còn yêu cầu họ viết cam kết trước sự chứng kiến của đôi bên gia đình. Đang lúc rối ren, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện “đi bước nữa” song trước sự hối thúc của vợ, Tú miễn cưỡng làm theo. Còn em gái Ly, không nỡ từ chối tâm nguyện của người chị đang hấp hối đành lặng lẽ gật đầu...

Đã cận kề cái chết mà Ly cứ đau đáu khối tài sản mà cô phải lam lũ, cơ cực suốt 9 năm qua. Cứ nghĩ đến cảnh tượng của cải mình phải đổ bao công sức mới tạo dựng được bỗng để cho kẻ khác hưởng thụ, nước mắt Ly lại trào ra. Tú mới 35 tuổi nên dù thương tiếc vợ đến mấy thì khi nỗi đau đã nguôi ngoai, việc anh tái hôn là đương nhiên. Mà khi đó, hai đứa con lại phải hứng chịu bi kịch dì ghẻ con chồng... Suy đi, tính lại, Ly thấy để em gái thay thế vị trí của mình là hợp lý nhất. Dù biết rõ em gái đang đắm say trong mối tình đầu, Ly vẫn quyết thực hiện đến cùng mục đích của mình.

Khi biết mình bị ung thư tụy ở giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày, Tình trở thành người hẹp hòi, ích kỉ, hay ghen tuông vô lối. Loan mặc váy đi làm, nói chuyện cởi mở với anh hàng xóm, về muộn hơn thường lệ vài phút... cũng đủ khiến Tình nổi cơn tam bành. Tình kiểm soát gắt gao giờ giấc, để mắt tới túi xách, điện thoại di động của vợ. Dù chẳng có bằng chứng gì, Tình vẫn nghi ngờ Loan ngoại tình, thường xuyên sỉ vả ngoa ngoắt, quy kết vợ “chỉ mong chồng nhanh chết để còn đú đởn với nhân tình”. Loan bị tổn thương, “mất mặt” với mọi người song vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, luôn tự an ủi bản thân phải cảm thông với chồng bởi anh đang chịu sự hành hạ của bệnh tật nên cùng quẫn, tuyệt vọng.
 

Vậy nhưng, Loan không khỏi choáng váng, ngỡ ngàng khi trước phút lâm chung, Tình yêu cầu cô phải thề độc sẽ suốt đời ở vậy nuôi con, không lấy ai nữa. Họ hàng, bè bạn và cả bố mẹ, anh chị em ruột của Tình đều khuyên anh không nên độc đoán như vậy bởi Loan mới 31 tuổi, còn cả một chặng đường đời phía trước, không thể bắt cô ấy sống cô đơn, sầu khổ mãi. Mọi lý lẽ đều không thuyết phục được Tình. Anh ta cứ khăng khăng bắt Loan phải hứa, phải thề nếu không sẽ chẳng thể thanh thản nhắm mắt về nơi chín suối. Trong thời khắc tột cùng đau khổ, vì muốn yên lòng chồng, Loan đã hứa sẽ thực hiện mong muốn của anh. Vậy mà Tình vẫn chỉ tay vào mặt vợ dọa dẫm nếu nuốt lời sẽ bị quả báo, sẽ chẳng được sống yên thân bởi anh vẫn luôn theo cô...

Hệ lụy đau lòng

Sau giỗ đầu Ly, Tú và em gái cô trở thành vợ chồng. Cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ là trách nhiệm thực hiện lời hứa với người đã khuất chẳng mang lại hạnh phúc thực sự cho họ. Em gái Ly lầm lũi như một cái bóng. Cô tề gia nội trợ, chăm sóc hai đứa trẻ chu đáo để Tú yên tâm kinh doanh nhưng không thể ép con tim mình. Tú luôn nỗ lực làm tròn vai trò của người chồng, người cha nhưng điều đó không đủ sức xóa đi những khoảng cách vô hình, đưa hai người xích lại gần nhau. Sau 5 năm chung sống, nói đúng hơn là chịu đựng lẫn nhau, Tú và em gái Ly thống nhất chia tay trong tôn trọng để giải thoát cho nhau...

Giữ đúng lời hứa với người chồng xấu số, Loan sống khép kín, từ chối tất cả những đối tượng theo đuổi, toàn tâm toàn ý vào công việc và trọng trách nuôi con. Chẳng phải lửa lòng cô đã tắt tới mức vô cảm mà những lời nói của Tình cứ ám ảnh cô. Nhiều đêm, Loan giật mình choàng dậy, trán đầm đìa mồ hôi bởi cái mím môi nghiệt ngã, ánh mắt trừng trừng của Tình cứ ẩn hiện trong giấc mơ. Không ít người thương cảm khuyên cô đừng quá câu nệ, tự vùi dập đời mình. Con trai Loan cũng nhói lòng khi chứng kiến mẹ dửng dưng với những cơ hội hạnh phúc. Nó khích lệ mẹ “đi bước nữa” nhưng Loan vẫn chẳng dám bước qua lời nguyền ngay cả khi con trai đã quỳ lạy trước mộ bố trong lần giỗ thứ 10 xin buông tha cho mẹ...

Chia sẻ