Cả một đời ân oán

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Dẫu còn thương Mạnh Trường nhưng Hồng Diễm của "Cả một đời ân oán" vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận tái hôn với người đàn ông khác.

Tập 57 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 4/7. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết lẩn quẩn, dài dòng xoay quanh chuyện Dung (Hồng Diễm) nhận lời về chung một nhà với Hòa.

So với các tập trước, diễn biến phim ở thời điểm hiện tại đã hạ nhiệt, cách dẫn dắt tình tiết kém hấp dẫn, mang đến cảm giác lan man, không cuốn hút.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 1.

Bữa cơm gia đình thân mật dùng để dàn xếp hôn sự cho Dung - Hòa.

Ở tập này, do chịu sức ép từ mẹ ruột và con gái ruột của Hòa nên Dung gật đầu đồng ý lấy anh. Quá vui mừng trước tin này, mẹ Dung vội vã nấu bữa ăn thịnh soạn rồi gọi Hòa về nói chuyện. Trong bữa cơm thân mật, mẹ Dung đứng ra làm cầu nối cho con gái và Hòa, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện sau bao năm làm hàng xóm thân thiết, cuối cùng Hòa cũng được phép làm chồng Dung.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 2.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 3.

Sau 20 năm, cuối cùng Dung cũng chấp nhận về chung nhà với Hòa.

Hay tin Dung sắp tái hôn, chồng cũ của cô là Đăng (Mạnh Trường) vô cùng đau khổ. Thấy anh trai chìm trong cơn say, Khôi (Thanh Sơn) đã lên tiếng cảnh tỉnh. Tiếp đến, Khôi cố ý sắp xếp một cuộc hẹn để Dung - Đăng thẳng thắn nói chuyện cùng nhau. Khôi khuyên nhủ Đăng rằng nếu thực sự còn tình cảm thì hãy dũng cảm giành lấy. Về phần Dung, Khôi cũng nói rằng cô nên làm theo lý lẽ con tim, đừng vì bất cứ sự gượng ép nào mà làm lỡ làng duyên số.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 4.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 5.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 6.

Khôi khuyên nhủ Dung và Đăng nên sống thật với cảm xúc.

Trong lòng Dung biết rõ cô còn thương Đăng nhiều lắm. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, chẳng thể nào nói vứt bỏ là sẽ vứt bỏ ngay được. Vậy nên, trong giây phút Đăng bày tỏ rằng dẫu cho 20 năm có làm cho tóc của 2 người điểm thêm nhiều sợi bạc, anh vẫn luôn yêu cô, Dung đã uất nghẹn đến rơi nước mắt.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 7.

Dung rớt nước mắt khi nói về chuyện sẽ tái hôn.

Dung sinh cho Đăng 2 đứa con, con gái lớn là Nguyên An đã mất tích từ 20 năm trước. Con trai nhỏ là Bình lại không chịu nhận Đăng là cha, những điều này khiến tim Dung đau như thắt lại. Dù muốn về với vòng tay ấm áp của Đăng song Dung lại không dám, bởi phía trước mặt cô còn có bóng dáng của mẹ chồng khó tính là bà Lan (Mỹ Uyên). Hơn nữa, trong khoảng thời gian Dung cô đơn, lẻ loi nhất, Hòa - người hàng xóm tốt bụng luôn chở che, bảo vệ.

Vậy nên, Dung đã lặng lẽ nói lời chia tay anh để về chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới với Hòa.

Về phần Khôi và Ngọc (Đan Lê), cuộc sống mới của 2 người tưởng chừng như đã êm đẹp thì bất ngờ, bà Lan lại gây ra sóng gió. Biết Khôi - Ngọc có ý định xin con nuôi, bà Lan liền phản ứng quyết liệt. Bà Lan vẫn luôn có ác cảm với Ngọc chỉ vì một lý do duy nhất: Cô không sinh được con!

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 8.

Hồng Diễm rớt nước mắt trước mặt chồng cũ: Em phải đi lấy chồng!  - Ảnh 9.

Khôi và Ngọc lo lắng chuyện xin con nuôi không được như ý muốn.

Tập 58 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 5/7/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ