Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ được biết đến là tình trạng tử vong đột ngột không giải thích được bằng tiền sử bệnh tật cũng như khám xét sau tử vong.
Vì không muốn con nằm trong cũi ngủ một mình nên bà mẹ này đã quyết định cho con lên ngủ chung giường với mình.
Sau khi phát hiện con bất thường, bà mẹ này đã gọi xe cấp cứu, nhưng khi đến nơi các nhân viên y tế tuyên bố đứa trẻ đã đi rồi.
Cả hai tai nạn thương tâm này đều được kết luận là các bé tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Chàng trai 28 tuổi đã duy trì thói quen ăn uống và làm việc của mình trong một quãng thời gian dài bận rộn dẫn đến phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não. Giới trẻ nên cảnh giác.
Mặc kệ đứa trẻ đã khóc 1 giờ đồng hồ, mọi người vẫn khuyên bà mẹ này kiên nhẫn đứng chờ con hết khóc.
Phát hiện con bất ổn, người mẹ vội lay chồng dậy gọi xe cấp cứu. Nhưng mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng không cứu sống được cậu bé.
Bất chấp những nỗ lực hồi sức của người chú làm theo hướng dẫn từ phòng điều khiển xe cứu thương, bé gái vẫn không tỉnh lại.
Một bà mẹ đã chia sẻ về câu chuyện đau lòng của chính mình khi cậu con trai 3 tháng tuổi của cô ra đi mãi mãi trong một đêm được mẹ ôm lên giường ngủ chung.