Học sống tối giản, người phụ nữ nghỉ hưu ra ngoại ô mua nhà, cải tạo sân thành khu vườn với hàng chục loài hoa

Lam Anh,
Chia sẻ

Chỉ cần bước chân ra vườn, cảm giác như mọi muộn phiền lo lắng đều sẽ tan biến.

Thế giới của các loài hoa lá cỏ cây thật sự rất tuyệt vời khi nó có thể "chữa lành" trái tim của con người. Chính vì điều đó, chủ nhân của khu vườn này, cô Lâm, ở Quê Lâm, Trung Quốc sau khi nghỉ hưu đã sẵn sàng chi tiền mua ngôi nhà ở ngoại ô, có khoảng sân rộng 60m2 để cải tạo thành một nơi trú ẩn cho tâm hồn của riêng mình.

Sau 4 năm vun trồng, khu vườn vẫn được cô chăm bón, tưới tiêu mỗi ngày. Các loài hoa cứ thế đua nhau khoe sắc, nở rộ khắp 4 mùa, ngày một đẹp hơn.

Hoa hồng là "nhân vật chính" của khu vườn. Bất cứ ai bước vào đây cũng đều trầm trồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.

Nhưng đương nhiên khu vườn không chỉ có hoa hồng, người phụ nữ ấy còn trồng thêm cả hoa tulip, cẩm tú cầu...

Cô chọn nhiều giống với đa dạng màu sắc để tăng thêm vẻ rực rỡ cho khu vườn.

Phía hàng rào trắng cũng được phủ đầy bởi những bông hoa hồng leo. Mặc dù ở nơi người phụ nữ này đang ở chỉ có một kiểu thời tiết là nắng nóng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sở thích của cô ấy. Dù việc gieo trồng hoa có khó khăn hơn, cô ấy vẫn làm. 

Cô ấy cảm thấy vô cùng thoải mái khi được ngắm hoa nở rộ mỗi ngày.

Nhìn tổng thể khu vườn có hình chữ L đều được phủ kín bởi rất nhiều loài hoa và trang trí tiểu cảnh một cách tỉ mỉ.

Ngay cả những bông hồng dại cũng mở ra khoảnh khắc tuyệt vời của nó.

Việc cô thích mỗi ngày là làm vườn, tưới nước, bón phân, thay chậu, thay đất, nhổ cỏ, bắt côn trùng... Với người khác, đây có thể là những công việc vất vả. Nhưng với người phụ nữ này thì khác, cô tận hưởng từng chút 1, dù phải chăm sóc vườn cây dưới tiết trời nắng gắt hay mưa rào.

4 năm trước, tôi đã không ngần ngại mua ngôi nhà có sân hiên rộng 60m2 này và bắt đầu tự cải tạo khu vườn nhỏ - Ảnh 5.

Những buổi sáng cuối tuần, cô ấy thường chuẩn bị bữa sáng và thưởng thức trong khu vườn ngập hoa tươi và đầy tiếng chim.

4 năm trước, tôi đã không ngần ngại mua ngôi nhà có sân hiên rộng 60m2 này và bắt đầu tự cải tạo khu vườn nhỏ - Ảnh 6.

Cây cẩm tú cũng "tự tin" khoe sắc trong vườn nhà.

4 năm trước, tôi đã không ngần ngại mua ngôi nhà có sân hiên rộng 60m2 này và bắt đầu tự cải tạo khu vườn nhỏ - Ảnh 7.

Hoa mận nở trong gió lạnh là thiên đường của loài chim.

Để có được khu vườn đẹp như vậy không thể không nhắc tới sự hỗ trợ của gia đình. Ở đây, cô ấy thừa nhận phải dành nhiều lời khen ngợi chồng mình. 

Để biến hóa được khu vườn, chồng cô đã học hết kiến thức về nghề mộc, thợ điện, quét sơn, họa sĩ… Dưới sự thiết kế và sáng tạo của anh ấy, khu vườn mơ ước của cô từng bước trở thành hiện thực.

Đồng thời, để thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc, chồng cô còn lắp đặt thiết bị tưới nhỏ giọt để thực hiện tưới nước tự động. Khi không ở nhà, họ vẫn có thể sử dụng điện thoại di động để điều khiển từ xa lượng nước tưới bất cứ lúc nào tùy theo thời tiết. 

Về cơ bản, họ đã cùng nhau làm mọi thứ để tạo nên khu vườn đẹp như bây giờ.

Chồng cô ấy cũng sơn lại cửa thành màu xám để phù hợp hơn với không gian chung.

Về đêm, sân thượng hiện lên với khung cảnh trông đặc biệt lãng mạn khi được trang trí bằng nhiều loại đèn năng lượng mặt trời.

Họ có thể cùng nhau uống rượu, xem phim hay ăn uống tại đây, dưới ánh đèn lung linh và huyền ảo.

Nhìn chung, dù là sân thượng, ban công hay một góc nhỏ, nếu muốn chúng ta đều có thể biến nó thành khu vườn của trái tim mình.

Chia sẻ