Học sinh viết văn BÓC PHỐT cô giáo tơi bời: Câu cuối phán 2 TỪ đọc muốn sang chấn, BẤT NGỜ nhất là lời phê của giáo viên

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Dù tả cô "dạy học sinh nghiêm túc" nhưng màn bóc phốt cô giáo sau đó khiến chính chủ lên tăng xông.

Trong đôi mắt trẻ thơ, mọi thứ đều luôn ngây thơ, đáng yêu và mọi hình ảnh đời sống cũng sẽ được tái hiện tự nhiên ngay cả trong... bài tập làm văn. Bởi vậy mới có những bài văn tả thật đến bá đạo khi những đứa trẻ được yêu cầu kể về thầy cô, cha mẹ mình. Nhân vật chính là đôi khi... méo mặt còn dân tình tất nhiên được một phen cười đau ruột.

Bài văn tả cô giáo dưới đây cũng vậy. Dù tả cô "dạy học sinh nghiêm túc" nhưng màn bóc phốt cô giáo sau đó khiến chính chủ lên tăng xông. Cuối đoạn văn còn không quên cảm thán thêm 2 từ: Chán quá!

Học sinh này viết: Cô của em tên là Cẩm. Sở thích của cô là dạy học sinh nghiêm túc. Cô thích nhất món thịt bò khô, thịt bò nướng và cô thích thời trang. Con không thích cái kiểu cô bắt nạt con ở lại. Chán quá!

Học sinh viết văn BÓC PHỐT cô giáo tơi bời, câu cuối còn phán thêm 2 TỪ đọc muốn sang chấn nhưng BẤT NGỜ nhất là lời phê của cô giáo  - Ảnh 1.

Đoạn "phát biểu cảm nghĩ" đã bá đạo, lời phê của cô giáo còn khó đỡ hơn: Cô đồng ý với đoạn văn của con. Nhưng nếu con viết đúng chính tả, viết sạch đẹp, viết nhanh thì cô sẽ không bắt con nữa. Cô hứa!

Đúng là không chỉ sai chính tả mà từng câu chữ của em học sinh cũng rất vụng về. Tuy nhiên, cách phản biện lại học sinh của giáo viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Thay vì chỉ phê "làm lại" hoặc "chưa đúng yêu cầu", cô giáo đã chỉ ra những điều cần khắc phục cho học sinh một cách vừa hài hước vừa đáng yêu.

Trước đó, một bài văn khác tả cô giáo cũng được chia sẻ như vũ bão: "Cô giáo em có làn da mịn như da em bé. Cổ của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo em".

Bài văn đã khiến cư dân mạng cười lăn lộn, nhất là chi tiết "cổ cô dài 3 mét". Có lẽ em học sinh này muốn mô tả cổ cô cao 3 ngấn nhưng lại nhầm sang 3 mét. Đoán chắc "nhân vật chính" trong bài văn sau khi đọc được những dòng mô tả lầy lội này sẽ dở khóc dở cười lắm đây.

Chia sẻ