Một trường trung học ở Trung Quốc từng xảy ra vụ việc học sinh nhảy lầu tự tử, sau đó đã áp dụng biện pháp "mạnh" để ngăn chặn ý định cực đoạn của các em.
Trước mắt, nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này, đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp.
Đây có lẽ là điều mà nhiều bậc phụ huynh không hề nghĩ tới.
Trong các trường hợp tử vong do tự tử, số nam sinh tiểu học và trung học cơ sở gấp khoảng 1,5 lần số nữ sinh.
Nhiều người cho rằng, ngoài cách dạy dỗ của gia đình, câu nói của bác sĩ chính là một trong những áp lực đẩy nữ sinh này tới con đường tuyệt vọng.
Theo hiệu trưởng ở các trường phổ thông, những vụ tự tử vẫn xảy ra ở trường học thì sẽ đặt ra cho người đứng đầu nhà trường một thách thức rất lớn, rất khổ tâm.
Tôi chỉ mong phụ huynh một lần hỏi con xem có thích đến trường không, có thích học thêm không để họ hiểu con mình đang phải chịu đựng cái gì...
Dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì vấn đề được tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm luôn luôn quan trọng.
Bé gái tâm sự với bác sĩ lý do tự tử vì nghĩ cha mẹ hết yêu thương mình và đi học thì bị bạn chê xấu...
"Con cứ nghĩ cha mẹ hết thương con vì làm gì cha mẹ cũng không vừa ý. Bởi vậy, con lấy tiền tiêu vặt ra tiệm thuốc tây năn nỉ cô bán thuốc cho con với giá 70.000 đồng về uống", bé Q. kể lại sau khi thoát khỏi cửa tử thần.