Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh buồn bã, trầm lắng trước sự ra đi của thầy Văn Như Cương

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã có mặt sớm hơn mọi để cùng nhau chia sẻ nỗi thương tiếc người thầy kính yêu qua đời.


Đối với các tất cả các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, thầy Văn Như Cương là người thầy lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự mến yêu và kính trọng. Nghe tin thầy mất và rạng sáng nay, nước mắt đã tuôn trào trên nhiều em học sinh khi nhớ về người thầy đáng kính.

Sáng nay, tại cổng trường THPT Lương Thế Vinh từ sớm đã có rất đông các em học sinh tập trung để bày tỏ nỗi thương nhớ thầy Cương, nhiều em cho biết sáng sớm nay nhận được thông tin thầy mất qua nhiều trang facebook cá nhân.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh buồn bã, trầm lắng trước sự ra đi của thầy Văn Như Cương - Ảnh 1.

Em Trần Trung thẫn thờ khi nghe tin thầy Cương mất

Em Trần Trung học sinh khối 10 trường Lương Thế Vinh cho biết, bản thân em rất buồn và bất ngờ khi nghe tin thầy Cương qua đời. "Sáng nay em đến trường các bạn nói em mới biết thầy đã qua đời. Em rất buồn và bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của thầy, đến giờ em cũng chưa nhận được thông tin nào từ nhà trường", em Trung cho biết.

Là một trong những em học sinh ưu tú từng được tiếp xúc với thầy, em Đinh Thị Hà Ngọc đã vô cùng đau xót khi nghe tin thầy Cương qua đời và đã không tin đó là sự thật.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh buồn bã, trầm lắng trước sự ra đi của thầy Văn Như Cương - Ảnh 2.

Em Đinh Thị Hà Ngọc chia sẻ về nỗi buồn khi người thầy đáng kính ra đi

"Sáng hôm nay em đến trường em mới tin thầy Cương đã qua đời. Buổi học hôm nay khá trầm, hầu hết các cô thầy đều mang đồ đen, các thầy cô vẫn giảng dạy như bình thường, không nhắc đến chuyện thầy qua đời. Em buồn lắm, thầy Cương là người thầy giỏi, tận tâm quý trọng học sinh, học sinh trường em ai cũng buồn", em Ngọc buồn bã chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh buồn bã, trầm lắng trước sự ra đi của thầy Văn Như Cương - Ảnh 3.

Các em học sinh đang tập trung trước cổng trường để bày tỏ sự thương nhớ người thầy kính yêu

Thầy Văn Như Cương ( hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 vào rạng sáng 9/10. Do mắc bệnh ung thư nên nhiều năm qua thầy thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Thầy Văn Như Cương sinh 1937, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.

Sau khi về nước ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1989, ông mở trường Lương Thế Vinh, trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi đổi mới.

Ông là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông được Chính phủ công nhận chức danh Phó giáo sư và có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.


Chia sẻ