Học sinh tiểu học làm văn tả thầy giáo, chính tả sai bét nhè nhưng đọc tới đâu thầy "rụng tim" tới đó: Em này EQ cao quá!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cả bài văn chỉ có duy nhất 5 chữ "em rất yêu thương thầy", thế nhưng người đọc dễ dàng nhận ra tình cảm của em học sinh dành cho giáo viên của mình thấm đẫm trong từng câu chữ.

Đời đi học ai cũng từng một hay nhiều lần bị thầy cô la mắng. Có thể ở thời điểm ấy chúng ta trách hờn, ấm ức. Thế nhưng đa phần khi lớn lên, nhìn lại mới nhận ra, đằng sau những lời quát mắng ấy ẩn chứa sự lo lắng, quan tâm của những người làm nghề lái đò. Sau tất cả, đã dấn thân vào nghề gõ đầu trẻ, ước mong lớn nhất của các thầy cô có lẽ chỉ là được thấy những thế hệ mình dìu dắt trưởng thành thành công, tử tế. 

Một học sinh tiểu học mới đây đã làm bài văn bày tỏ về người em yêu thương nhất là thầy giáo của mình. Đáng nói, trong bài viết, em không dùng những câu từ "đao to búa lớn" thể hiện tình cảm, chỉ đơn giản là những lời kể giản đơn, chân thật nhưng chạm vào lòng người. 

Không chỉ biết nghĩ cho thầy, em cũng rất khiêm tốn, biết nhìn nhận sự thiếu sót của bản thân và có tinh thần cầu tiến. Nhiều cư dân mạng khen học sinh còn nhỏ nhưng quá hiểu chuyện, biết đặt mình vào vị trí người khác.

Học sinh tiểu học làm văn tả thầy giáo, chính tả sai bét nhè nhưng đọc tới đâu thầy "rụng tim" tới đó: EQ em cao quá! - Ảnh 1.

Ảnh: Lý Văn Phong

Học sinh này viết: "Trong lớp, người mà em yêu thương nhất đó là thầy. Thầy em tên là Văn Phong. Thầy em có một cái tính nết rất hiền nhưng tại lớp ồn ào nên thầy mới dữ chứ thầy cũng đâu có muốn vậy đâu. 

Thầy hét thầy cũng mệt vậy chứ cũng đâu có lợi ích gì. Thầy dạy em rất kĩ như là em viết bài không được hay thầy sẽ chỉnh sửa cho em. Tuy em chưa được ngoan chưa được giỏi nhưng em sẽ cố gắng để thầy vui. Em rất yêu thương thầy".

Khỏi phải nói, những dòng chữ đầy tình cảm của học sinh này nhận về cơn mưa lời khen ra sao. Nhiều thầy cô cho rằng, đời đi dạy gặp được những học sinh như thế này thì không còn gì "mát lòng mát dạ" hơn. Chính thầy giáo được nhắc đến trong bài cũng chia sẻ: Nhiều lúc muốn tăng xông với tụi nó nhưng đọc xong bài văn lại thấy quên đi sự mệt mỏi.

- Rất quý những học sinh như thế này. Và quý những học sinh nghịch nhưng gặp ở đường ờ đâu cũng chào to. Càng học sinh nghịch lại sau này lớn và ra đường luôn là những học sinh chào thầy cô đầu tiên.

- Biết đặt mình vào vị trí người khác. Con sống tình cảm lắm đây. EQ con cũng cao lắm!

- Bài viết rất thật không sao chép văn mẫu. 

- Bài viết dễ thương dù sai sót nhiều. Bé rất yêu thầy.

Chia sẻ