Học sinh được phen cười ngất khi đến trường sau một thời gian nghỉ học, "check in sương sương" mà cứ tưởng ở một nơi rất xa

Tào Nga,
Chia sẻ

Sau một thời gian học sinh được nghỉ học thôi mà ngôi trường đã đón bao nhiêu "vị khách" không mời cũng tự đến.

Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các trường ở các tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học được 3 tháng. Mặc dù hàng ngày vẫn học bài trực tuyến ở nhà được gặp thầy cô, bạn bè nhưng các em không khỏi nhớ lớp học và từng góc trường quen thuộc. 

Rất may, do tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt nên một số tỉnh thành đã cho học sinh đi học trở lại. Ghi nhận ngày 27/4, học sinh 36 tỉnh thành trên cả nước được phép đi học, các tỉnh thành còn lại dự kiến đầu tháng 5. 

Tuy nhiên, cảnh tượng hiện tại ở trường khiến nhiều người bất ngờ vì có rất nhiều "vị khách không mời mà đến". Ví dụ như nhà xe của trường THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi đã được phủ một màu xanh. Cây đã mọc tràn vào kín cả lối để xe. 

Ngày đầu tiên đi học trở lại mà học sinh được phen cười ngất, "check in" ở trường mà cứ tưởng ở một nơi rất xa - Ảnh 1.

Nhà để xe được phủ xanh của trường THPT Phạm Văn Đồng.

Hình ảnh này đăng trên nhóm học sinh "Trường người ta" đã thu hút bình luận của mọi người: "Mới nhìn cứ tưởng đang ở bãi hoang ngoài biển"; "Hoà mình vào thiên nhiên thế còn gì bằng"; "Nó lại hình thành 1 hệ sinh thái mới"

Ở một nơi khác, nhà vệ sinh của một trường học cũng được đón tiếp "vị khách" đặc biệt là cây dương sỉ. Dường như sau 3 tháng không có người sử dụng cộng với thời tiết mùa xuân mát mẻ nên cây cối đã có điều kiện phát triển tốt hơn hẳn.

Ngày đầu tiên đi học trở lại mà học sinh được phen cười ngất, "check in" ở trường mà cứ tưởng ở một nơi rất xa - Ảnh 2.

Toilet trường học bỗng dưng được trang trí thêm cây xanh.

Cư dân mạng bình luận rôm rả: "Vừa đi vệ sinh vừa ngắm nhìn cây cỏ luôn"; "Thế là không khí trong lành mát mẻ do cây quang hợp luôn"; "Trần trụi với thiên nhiên; "Hồn nhiên như cây cỏ"; "Toilet thế kia thì sống ảo quá lý tưởng"; "Đây là minh chứng khi không có tác động của con người thiên nhiên mới được trỗi mình thực sự".

Không chỉ ngoài bãi để xe, trong toilet mà ngay ở trong lớp cũng không kém phần tràn đầy "sức sống" với nấm mốc đóng thành tảng siêu dày. 

Học sinh được phen cười ngất khi nhìn ảnh trường thời vắng bóng học sinh, "check in" ở trường mà cứ tưởng ở một nơi rất xa - Ảnh 3.

Học sinh được phen cười ngất khi nhìn ảnh trường thời vắng bóng học sinh, "check in" ở trường mà cứ tưởng ở một nơi rất xa - Ảnh 4.

Nấm mốc mọc trên mặt bàn.

Học sinh được phen cười ngất khi nhìn ảnh trường thời vắng bóng học sinh, "check in" ở trường mà cứ tưởng ở một nơi rất xa - Ảnh 5.

Để ngày đầu tiên trở lại trường được sạch đẹp và đảm bảo vệ sinh nên nhiều giáo viên, nhân viên và học sinh đã đến lau chùi, quét dọn, dọn dẹp từ trước. Thế mới thấy, không chỉ có học sinh nhớ trường lớp, thầy cô mà ngôi trường cũng thấy vắng bóng, nhớ tiếng nói rôm rả, trò đùa nghịch ngợm bá đạo của học sinh mà trở nên "rêu phong" như vậy.

Chia sẻ