Đang đi học mà lại lên cơn buồn ngủ, nam sinh hồn nhiên nằm đu đưa bên cửa sổ khiến cô giáo được phen cười mệt nghỉ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đúng là về độ "nhất quỷ nhì ma" thì không ai có thể vượt mặt được các cô cậu học trò. Nhiều khi những trò nghịch bá đạo đến mức các thầy cô giáo cũng phải phì cười chịu thua.

Việc phải học 4 đến 5 tiết kéo dài khiến nhiều học sinh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Vào những ngày trời hiu hiu gió thì các cô cậu học trò lại càng cảm thấy "chùng da mắt" hơn. Có bạn giả vờ cúi đầu như đang chăm chú đọc sách nhưng thật ra lại lén nhắm mắt để ngủ. Có bạn lại giả vờ ốm đau để trốn xuống phòng y tế đánh một giấc ngắn.

Tuy nhiên một số bạn học sinh lại bá đạo và lầy lội đến mức ngang nhiên ngủ trong lớp. Không phải là một giấc ngủ gật, ngủ tạm bợ mà là mắc hẳn võng để nằm hóng gió. Tiêu biểu là cậu nam sinh trung học trong bức ảnh dưới đây.

Đang đi học mà lại lên cơn buồn ngủ, nam sinh hồn nhiên nằm đu đưa bên cửa sổ khiến cô giáo được phen cười mệt nghỉ - Ảnh 1.

Nam sinh hồn nhiên mắc võng nằm ngủ giữa lớp.

Theo đó, bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu nhưng gần đây bỗng được cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ lại và nhận được hàng nghìn lượt like, share và comment. Cậu bạn này do quá buồn ngủ nên đã tranh thủ mắc võng lên khung cửa sổ để ngủ một chút vào giờ ra chơi. Tuy nhiên có lẽ vì ngủ quá say giấc nên ngay cả khi trống đã đánh, giáo viên đã vào lớp thì cậu bạn vẫn mải mê đóng vai "Hoàng tử ngủ trong giờ".

Chứng kiến cảnh tượng có một không hai này, cô giáo cũng không thể nhịn được cười. Có lẽ chính cô cũng phải chịu thua trước sự lầy lội quá mức cho phép của nam sinh này. Còn cộng đồng mạng thì bình luận rôm rả:

"Hẳn là mắc võng nằm luôn. Lầy lội thực sự! Đến cô giáo cũng không nhịn được cười".

"Mắc võng nằm ngủ như ở bãi biển ấy nhỉ. Chắc vừa nằm võng ngủ vừa mơ: "Anh muốn được cùng em về vùng biển trắng. Mình sẽ sống những ngày dài trong nắng". 

"Nói về độ nghịch ngợm, học sinh đứng số 1 thì không ai dám đứng số 2".

Chia sẻ