Hoàng gia Anh từng "đỏ mặt" vì cảnh nóng của Meghan Markle: Phụ nữ hiện đại có nên hy sinh sự nghiệp vì một tấm chồng?

Diệp Anh,

Trước khi trở thành Nữ tước xứ Sussex, Meghan Markle từng là một diễn viên đầy quyến rũ trên màn ảnh Hollywood. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những vai diễn bốc lửa ngày ấy lại từng là cái gai trong mắt nhà chồng, buộc cô phải đưa ra lựa chọn khắc nghiệt: Sự nghiệp rực rỡ hay bước chân vào Hoàng gia?

Làm dâu hào môn chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng, và làm dâu Hoàng gia Anh lại càng là một thử thách mang tính lịch sử. Khi những thông tin mới nhất về việc Hoàng gia từng e ngại trước quá khứ đóng phim "quá gợi cảm" của Meghan Markle được hé lộ, nhiều chị em lại phải chép miệng thở dài. Phụ nữ chúng ta, dù ở vị thế nào, dường như cũng luôn bị đặt lên bàn cân giữa công việc và gia đình. Câu chuyện của cô không chỉ là chuyện thâm cung bí sử, mà còn là nỗi niềm chung của biết bao phụ nữ hiện đại: Liệu có đáng để đánh đổi cả thanh xuân và sự nghiệp chỉ vì một cuộc hôn nhân?

Hoàng gia Anh từng

Cú sốc văn hóa từ những thước phim "nóng bỏng"

Ngày Meghan Markle và Vương tử Harry bắt đầu hẹn hò, dư luận thế giới đổ dồn sự chú ý vào cô gái người Mỹ xinh đẹp. Nhưng bên trong những bức tường đá của cung điện Buckingham, một làn sóng lo ngại đã âm thầm dâng lên. Vấn đề không nằm ở xuất thân của cô, mà nằm ở chính những thành tựu cô đã nỗ lực gây dựng trên màn ảnh. 

Theo lời bà Eliza Roberts - vợ của nam diễn viên gạo cội Eric Roberts và cũng là một chuyên gia quản lý tài năng sành sỏi, Hoàng gia Anh đã thực sự bối rối trước vai diễn Rachel Zane của Meghan trong series phim truyền hình ăn khách Suits. Sự rắc rối bắt nguồn từ chính những lề lối khắt khe của chế độ quân chủ, nơi mọi hình ảnh đều phải chuẩn mực và đoan trang. 

Vai diễn của Meghan khi ấy quá đỗi gợi cảm, đặc biệt là những phân cảnh ân ái nồng nhiệt trên màn ảnh với bạn diễn Patrick J. Adams. Với một gia tộc mang đậm tính truyền thống và bảo thủ, việc chứng kiến nàng dâu tương lai của mình diễn cảnh thân mật với người đàn ông khác là một cú sốc văn hóa thực sự, một điều mà theo bà Eliza miêu tả là "họ chưa từng thấy thứ gì giống như vậy bao giờ". 

Chính rào cản vô hình ấy đã tạo ra một áp lực khổng lồ, buộc Meghan phải đưa ra quyết định từ giã ánh đèn sân khấu vào cuối năm 2017, khép lại 7 mùa phim rực rỡ để chuẩn bị cho đám cưới cổ tích vào tháng 5 năm 2018.

Đánh đổi thanh xuân và câu hỏi: "Phụ nữ có nên bỏ việc vì kết hôn?"

Quyết định gác lại kịch bản, quay lưng với ống kính máy quay để khoác lên mình những bộ trang phục kín cổng cao tường của một thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian từng được dư luận ngợi ca như một sự hy sinh cao cả vì tình yêu. Thế nhưng, trong mắt những người làm nghề và những người phụ nữ hiện đại, đó lại là một sự đánh đổi quá lớn. 

Bà Eliza Roberts đã thẳng thắn bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Meghan từ bỏ công việc: "Cô ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ, đổ biết bao mồ hôi công sức mới có thể đạt được vị trí đó. Việc bắt cô ấy từ bỏ quả thực là quá quắt. Phụ nữ thời nay không nên và không bao giờ phải vứt bỏ công việc, đam mê của mình chỉ vì một cuộc hôn nhân nữa". 

Hoàng gia Anh từng

Dù rất hiểu ý định và sự nỗ lực hòa nhập của Meghan ở thời điểm đó, nhưng những người từng tiếp xúc đều khẳng định cô sinh ra là để dành cho nghệ thuật. Ngay từ khoảnh khắc bước vào khung hình, Meghan đã tỏa ra tố chất của một ngôi sao đích thực. Việc kìm hãm một con người sinh ra để tỏa sáng trong những khuôn phép cứng nhắc, suy cho cùng, là một sự bóp nghẹt cái tôi cá nhân. Và thực tế đã chứng minh, sự gượng ép ấy không thể kéo dài mãi mãi.

Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, nhất là với một người phụ nữ bản lĩnh và độc lập. Quyết định rút khỏi Hoàng gia vào năm 2020 của vợ chồng Harry - Meghan không chỉ là một cơn địa chấn truyền thông, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được sống cuộc đời của chính mình. Họ dọn đến Mỹ, xây dựng một tổ ấm bình yên bên hai thiên thần nhỏ là Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Và rồi, như một con chim được tháo cũi sổ lồng, Meghan đã rục rịch quay trở lại với đam mê.

Dưới góc nhìn khách quan, văn hóa Á Đông có câu "nhập gia tùy tục". Meghan có thể từng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng Hoàng gia lại là một thể chế vận hành theo những lề thói đã bám rễ hàng thế kỷ. Những quy định khắt khe ấy không sinh ra để làm khó riêng cô, mà là di sản chung của cả một dòng tộc. Việc gật đầu bước vào một gia đình mang đậm tính biểu tượng như vậy đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về những gì phải cho đi. Thực tế, không ít thành viên Hoàng gia đã phải lùi lại, tiết chế cái tôi và thay đổi lối sống cá nhân để gìn giữ sự uy nghiêm của chế độ. Suy cho cùng, mọi lựa chọn đều đi kèm với sự đánh đổi. Thật khó để oán trách Hoàng gia quá bảo thủ hay than vãn về việc "đánh mất bản ngã", khi đó là con đường cô đã tự mình chọn lựa.

Chia sẻ