Chưa ai quên được vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Công nương Diana từ 45 năm trước
Giữa muôn vàn hình ảnh lộng lẫy của Công nương Diana, có một khoảnh khắc vô tình bị ống kính máy ảnh ghi lại cách đây 45 năm: Nàng Vương phi 20 tuổi gục đầu ngủ gật ngay giữa một buổi tiệc xa hoa. Đằng sau dáng vẻ thiên thần thiếp đi vì mỏi mệt ấy, lại là điểm khởi đầu cho một bi kịch hôn nhân rúng động nhất thế kỷ.
Bạn còn nhớ hình ảnh nào nhất về Công nương Diana? Là chiếc váy cưới bồng bềnh như mây, là ánh mắt u buồn bên đền Taj Mahal, hay nụ cười rạng rỡ ôm hai hoàng tử nhỏ? Với nhiều người, đó lại là khoảnh khắc tháng 11 năm 1981, khi Vương phi Diana vừa tròn 20 tuổi, khoác lên mình chiếc váy voan trễ vai màu xanh pastel bồng bềnh và... ngủ gật ngay trên ghế trong một sự kiện hoàng gia.

Bức ảnh "Công chúa ngủ trong rừng" ấy từng khiến công chúng Anh quốc một phen dậy sóng. Người ta suýt xoa trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hàng lông mi rợp bóng và bờ vai trần hoàn mỹ của nàng. Nhưng cũng có những lời phán xét cay nghiệt, cho rằng nàng thiếu lễ nghi, không xứng tầm vóc Hoàng gia. Chỉ đến khi Điện Buckingham thông báo Vương phi đang mang thai Hoàng tử William, mọi lời xì xào mới hóa thành tiếng reo hò chúc tụng. Người ta xuýt xoa vì nàng ốm nghén, mệt mỏi nhưng trớ trêu thay, cái thai trong bụng có lẽ là niềm an ủi duy nhất của Diana trong một cuộc hôn nhân mà trái tim người chồng chưa bao giờ thuộc về mình.
Quay ngược thời gian trở về thời điểm Thái tử Charles ngỏ lời cầu hôn. Lúc bấy giờ, Charles đang chông chênh sau cái chết của người chú ruột, còn người trong mộng của ông là Camilla thì đã đi lấy chồng. Sự xuất hiện của Diana - một cô gái quý tộc 19 tuổi, tình trường như tờ giấy trắng, xinh đẹp và chân thành bỗng trở thành "sự lựa chọn hoàn hảo" trong mắt Hoàng gia. Nàng như một chú nai tơ ngơ ngác bước vào chốn thâm cung, mang theo chút hư vinh của một thiếu nữ được Thái tử nước Anh theo đuổi. 20 tuổi, ai mà chẳng từng mơ mộng trở thành Công chúa có được tình yêu của Hoàng tử? Diana đã tin rằng, chỉ cần có tình yêu, nàng có thể làm được tất cả.
Nhưng cuộc đời không phải là truyện cổ tích. Ngay đêm trước "đám cưới thế kỷ", Diana đã phát hiện ra bí mật động trời giữa chồng sắp cưới và người phụ nữ mang tên Camilla. Nàng đã khóc cạn nước mắt, thậm chí muốn hủy bỏ hôn lễ. Thế nhưng, đó không còn là chuyện của hai người, mà là thể diện của gia tộc Spencer và toàn bộ Vương quốc Anh. Nuốt nước mắt vào trong, Diana khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, nở nụ cười rạng rỡ nhất để bước vào lễ đường.
Đám cưới hào nhoáng khiến cả thế giới ngưỡng mộ ấy, thực chất lại là một "tu la trường" đầy nước mắt. Dưới lớp khăn voan trắng muốt, nụ cười của Diana chứa đựng bao nhiêu phần hạnh phúc, bao nhiêu phần cam chịu? Trong khi đó, người đàn ông dắt tay nàng đi trên thảm đỏ lại liên tục đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình tình cũ. Ánh mắt Charles chạm phải Camilla - một ánh nhìn ôn nhu, đắm đuối. Ngược lại, khi Camilla đưa mắt nhìn cô dâu trẻ, ống kính máy ảnh đã vô tình bắt được một ánh nhìn lạnh lùng, sắc lẹm như dao.
Bi kịch hôn nhân bắt đầu ngay từ tuần trăng mật. Diana cay đắng nhận ra chồng mình mang theo chiếc khuy măng sét khắc chữ "CC" lồng vào nhau (Charles và Camilla). Trong những năm tháng sau đó, Charles lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma trong cuộc đời nàng. Sự ghẻ lạnh của chồng, áp lực từ Hoàng gia khiến Diana rơi vào trầm cảm, rối loạn ăn uống. Trong mắt Charles, Diana chỉ là một kẻ "đa sầu đa cảm, hay khóc lóc và cư xử như kẻ điên". Còn Camilla, người phụ nữ đã có chồng con, lại trở thành đóa "hoa giải ngữ", là bến đỗ bình yên lắng nghe mọi tâm tư của vị Thái tử cao ngạo.
Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Năm 1992, trong chuyến thăm Ấn Độ, khi cuộc hôn nhân đã vỡ nát chỉ còn là một tờ giấy, Charles vẫn muốn diễn vờ ân ái trước ống kính. Lần này, Diana đã công khai né tránh nụ hôn của chồng. Nàng lặng lẽ ngồi một mình trước đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu bất diệt. Khung cảnh ấy cô liêu đến ám ảnh, bởi Taj Mahal với nàng lúc bấy giờ, có lẽ giống như một nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân và tình yêu hoang phí.
Đỉnh điểm là vào ngày Charles công khai thừa nhận ngoại tình và gọi Camilla là "tình yêu đích thực", cả thế giới nín thở chờ xem Diana sẽ gục ngã ra sao. Nhưng không, tối hôm đó, nàng xuất hiện tại một sự kiện rạng rỡ hơn bao giờ hết trong một chiếc váy đen trễ vai, ôm sát cơ thể, ngắn trên đầu gối - phá vỡ mọi quy tắc ăn mặc khắt khe của Hoàng gia. Đó chính là "Chiếc váy báo thù" huyền thoại, một lời tuyên bố không lời nhưng đanh thép: Ta không cần gục ngã vì một kẻ không xứng đáng.
Cuộc hôn nhân 15 năm dằn vặt cuối cùng cũng kết thúc vào năm 1996. Và rồi, thảm kịch năm 1997 tại Paris đã vĩnh viễn mang "Đóa hồng nước Anh" đi xa, để lại niềm xót thương vô hạn cho hàng triệu người hâm mộ.










