Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi BTC gameshow không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay?

N.T.T,
Chia sẻ

Cộng đồng mạng đã đặt ra hàng loạt nghi vấn về cái chết của Cao Dĩ Tường. Nhiều người cho rằng ekip chương trình phải gánh chịu một phần trách nhiệm.

Sau khi Cao Dĩ Tường qua đời, cộng đồng mạng xứ Trung nhanh chóng tổng hợp và xâu chuỗi tất cả sự kiện. Nhiều người cho rằng ekip chương trình Đuổi theo tôi đi đã bất chấp tính mạng của nam diễn viên để tiếp tục quay hình.

Được biết Cao Dĩ Tường bắt đầu ngất xỉu vào lúc 1g45 phút sáng ngày 27/11. Các nhân viên y tế của chương trình đã thực hiện hồi sức tim cho Cao Dĩ Tường trong khoảng 15 phút nhưng nam diễn viên vẫn không tỉnh lại. Thế nhưng phải mất đến 45 phút sau thì Cao Dĩ Tường mới được xe cấp cứu đưa đi. Có nguồn tin khẳng định đồng tử của nam diễn đã giãn hết mức khi đến bệnh viện.

Việc Cao Dĩ Tường mất 45 phút mới được đưa đi cấp cứu làm dấy lên tin đồn ekip chương trình vẫn tiếp tục quay hình sau khi nam diễn viên bất tỉnh. Người có mặt ở hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng Hoàng Cảnh Du kêu gào: “Còn ghi hình sao? Cứu người kìa! Không ghi nữa!”. Thậm chí, Hoàng Cảnh Du còn thét lớn: “Bác sĩ đâu?” khi không thấy người đến cứu chữa cho Cao Dĩ Tường.

Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi ekip không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay  - Ảnh 2.

Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi ekip không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay  - Ảnh 3.

Trước tình hình nghiêm trọng, ekip nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo địa phương vào lúc 2g00. Lúc này, bệnh viện gần đó nhận được lệnh toàn lực cứu chữa. Thế nhưng, xe cứu thương phải mất đến 45 phút mới đưa Cao Dĩ Tường đến nơi. 

Trong thời gian này, thông tin Cao Dĩ Tường ngất xỉu đã bị rò rỉ trên mạng xã hội Weibo vào 3g45. Sau hai giờ cứu chữa, bác sĩ cũng đành bất lực về tình trạng của nam diễn viên. Phía bệnh viện tiết lộ Cao Dĩ Tường đã qua đời trước khi đến nơi.

Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi ekip không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay  - Ảnh 4.

Tin đồn chương trình dây dưa không chịu đưa Cao Dĩ Tường đến bệnh viện khiến nam diễn viên mất thời gian vàng điều trị.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với trang iFeng, chuyên gia sơ cứu Trương Nguyên Xuân, ông cho rằng ekip sản xuất đã phán đoán sai lầm khi bỏ qua cơ hội cứu Cao Dĩ Tường: “Thời gian sơ cứu vàng đối với những người bị đột quỵ do tim là 10 phút. Cứ chậm mỗi phút thì khả năng cứu thành công sẽ giảm 7 – 10%. Nếu kịp thời sơ cứu thì khả năng thành công đạt đến 90%”.

Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi ekip không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay  - Ảnh 5.

Sau đó, đài truyền hình Chiết Giang cũng đưa tin xác nhận Cao Dĩ Tường qua đời. Trong văn bản thanh minh, đài Chiết Giang thoái thác khi thông báo nam diễn viên qua đời vì bệnh tim: "Ngày 27/11/2019, trong lúc quay tập thứ 9 show Đuổi theo tôi đi, khách mời hôm đó là Cao Dĩ Tường, đang chạy đột nhiên giảm tốc độ ngã xuống đất, nhân viên y tế ở hiện trường đã tiến hành cấp cứu và đưa đi bệnh viện. Trải qua hơn 2 giờ tận lực cứu chữa, bệnh viện cuối cùng đưa ra thông báo Cao Dĩ Tường do bệnh về tim nên đã đột ngột qua đời".

Hoàng Cảnh Du gào thét kêu cứu khi ekip không chịu đưa Cao Dĩ Tường vào bệnh viện vì sợ lỡ giờ quay  - Ảnh 6.

Văn bản thanh minh của chương trình Đuổi theo tôi đi.

Dư luận đang vô cùng bức xúc khi cho rằng chương trình và đài truyền hình Chiết Giang đang chối bỏ trách nhiệm.

Chia sẻ