Cách đây khoảng 1 năm, bức ảnh cậu bé "tóc đóng băng" ở Trung Quốc được chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội, hoàn cảnh khó khăn của em khiến ai nghe xong cũng thấy xót xa.
Không kiềm lòng được khi chứng kiến mẹ mình suốt ngày phải chống chọi với bệnh tật, cô bé đã thốt lên một câu, như mong muốn nhân dịp năm mới, khiến ai nghe xong cũng cảm thấy xót xa.
Từ một chàng trai nghèo khó, Bi Rain giờ đây lại là một ngôi sao quyền lực của showbiz Hàn, có trong tay danh vọng, tiền tài và nhất là cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh nàng "ngọc nữ" Kim Tae Hee.
Sinh năm 1990 nhưng Trần Thị Thanh vẫn chỉ có thân hình và trí tuệ của một em bé lên 3. Chẳng thể đi, đứng như người bình thường, nhưng Thanh có niềm hạnh phúc không gì sánh được: tình yêu vô bờ của mẹ.
"Anh nói cố gắng làm dành ít tiền về cho cả nhà ăn Tết, vậy mà anh đi mãi không về với mẹ con em nữa", chị Miên ôm đứa con nhỏ, đau đớn khóc thương chồng tử nạn nơi phương xa.
Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, vì hoàn cảnh khó khăn bé Tâm phải nghỉ học ở nhà trông em cho mẹ đi làm. Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng với số tiền lên đến 250 triệu đồng, bé Tâm đã có thể trở lại trường học, nuôi ước mơ thành cô giáo.
Một lá thư đầy xúc động của một học sinh xin nghỉ học do bố bị bệnh phổi, mẹ bị bệnh huyết áp và nhà không còn gạo đang được lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội, khiến ai đọc cũng phải cảm động.
Khi cả nhà ngồi ở phòng khách, chồng cũ của tôi xin phép cho hai gia đình được chính thức gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi. Tôi nghe mà lùng bùng cả hai tai, thấy không thể chịu đựng thêm nên tôi xin phép về phòng trước.
Khi ra ngoài nhà, nhìn thấy mẹ chồng tương lai, tôi mới tá hỏa nhận ra một điều kinh khủng. Hóa ra, mẹ anh chính là người bán cá thiếu còn chửi tôi ăn cắp ngoài chợ. Bà cũng bất ngờ nên cứ đứng sững nhìn tôi.