Hoa hồng trên ngực trái: Trọn bộ màn chửi con rể cũ như hát hay khiến khán giả yêu mẹ Khuê hơn bao giờ hết

L.H,
Chia sẻ

Trong tập 37 "Hoa hồng trên ngực trái", khán giả bỗng dưng lại thấy yêu bà Đại - mẹ Khuê hơn bao giờ hết.

Preview tập 37 Hoa hồng trên ngực trái không chỉ gây chú ý bởi màn tán tỉnh ngọt hơn đường của Bảo dành cho Khuê mà còn khiến người xem thích thú trước tình tiết bà Đại - mẹ Khuê chửi Thái như hát hay.

Bỗng dưng đụng phải con rể cũ trên đường, bà Đại ngay lập tức "mổ" vào mặt Thái: "Mày mù à? Đi không nhìn đường à?".

Hoa hồng trên ngực trái: Trọn bộ màn chửi con rể cũ như hát hay khiến khán giả yêu mẹ Khuê hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Rồi khi được Thái hỏi: "Mẹ có làm sao không ạ?" thì bà Đại không ngại xổ thêm một tràng nữa: "Anh đừng gọi tôi là mẹ nữa, khiếp, nghe dựng cả tóc gáy! Anh với con Khuê nhà tôi giải tán rồi, cái loại cạn tàu ráo máng như anh thì mẹ con cái nỗi gì?".

Tiếp đến, bà nói: "Này, tôi nói thật nhé, anh đừng lượn lờ quanh con Khuê nhà tôi nữa, nhìn chối lắm. Bát nước đã hất đi rồi có hớt lên cũng toàn đất cát với bụi bẩn thôi".

Sau cùng, bà chỉ thẳng vào mặt con rể cũ tuyên bố: "Riêng tôi, không bao giờ tôi chấp nhận anh, nghe rõ chưa?".

Hoa hồng trên ngực trái: Trọn bộ màn chửi con rể cũ như hát hay khiến khán giả yêu mẹ Khuê hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Suốt từ đầu phim đến giờ, đây có lẽ là lần bà Đại khiến khán giả yêu mến nhất. Trên fanpage của bộ phim, một số khán giả bình luận: "Tự dưng thấy yêu mẹ Khuê lạ lùng! Chửi gì mà hay ghê"; "Đúng là hạng người như Thái cứ phải gặp bà Đại nghe chửi mới đã!"; "Mẹ Khuê chửi có bài có bản, nghe sướng lỗ tai quá! Mà sao tự dưng bà này thay đổi một trời một vực vậy nhỉ?"; "Mẹ Khuê thay đổi nhanh thật, thôi nhưng mà phải cỡ bà này mới trị được Thái!"...

Chia sẻ