Hoa hồng trên ngực trái: Biết mình sắp chết, Thái bắt đầu làm điều tốt cho mọi người?

L.H,
Chia sẻ

Cuối cùng thì Thái cũng thực tâm hối lỗi trong "Hoa hồng trên ngực trái"?

Chỉ còn vài tập nữa, Hoa hồng trên ngực trái sẽ chính thức nói lời chia tay khán giả. Mãi tới những tập phim gần đây, nhân vật Thái vẫn bị khán giả ghét cay ghét đắng vì không chịu hối hận sau hàng loạt lỗi lầm đã gây ra. Nhưng rồi biên kịch viết cho Thái căn bệnh ung thư dạ dày khiến một bộ phận người xem bỗng quay ra thương hại Thái.

Trong preview tập 44, Thái thậm chí đã có dấu hiệu "quay đầu là bờ". Anh ta dường như đang cố gắng thu xếp mọi chuyện, làm điều tốt đẹp để chuộc lỗi sau khi biết thời gian của mình không còn nhiều.

Thái đã nói chuyện với mẹ mình về việc chính thức nhận Khang làm anh em, để em trai cùng cha khác mẹ có thể về nhà thắp hương lên bàn thờ bố. Khán giả còn được chứng kiến cảnh Thái ôm mẹ khóc nức nở. Không rõ đây có phải tình huống bà Hồng biết chuyện con trai bị ung thư hay không, nhưng người xem cũng cảm thấy thương cảm cho tình cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Hoa hồng trên ngực trái: Biết mình sắp chết, Thái bắt đầu làm điều tốt cho mọi người? - Ảnh 1.

Ngoài ra, dường như sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thái cũng đã muốn buông tay Khuê, để cô đi tìm hạnh phúc mới. Trong cuộc nói chuyện với Khuê, Thái đã nhận ra Khuê đang nhớ Bảo. Anh ta cũng bày tỏ rằng không muốn Khuê phải khổ nữa sau khi đã "hành hạ" cô suốt 10 năm. Thái còn thừa nhận rằng Khuê đã sống vui hơn, tốt hơn, thành công hơn sau khi chia tay mình.

Hoa hồng trên ngực trái: Biết mình sắp chết, Thái bắt đầu làm điều tốt cho mọi người? - Ảnh 2.

Đón xem tập 44 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 2/1.

Chia sẻ