Hiểu được 25 điều này mới trưởng thành thật sự

PHAN,
Chia sẻ

Bạn càng quan tâm đến ai thì người đó càng dễ dàng làm tổn thương bạn.

Thế giới của người trưởng thành không hề đơn giản, vì nó tồn tại mối quan hệ lợi ích. Hơn hết, lòng người lại là thứ nguy hiểm khôn lường.

Trải nghiệm càng nhiều mới càng nhận ra thế giới thật sự quá phức tạp. Không biết sống khôn ngoan thì chắc chắn bị thói đời vùi dập.

Trưởng thành thật sự phải nằm lòng 25 điều dưới đây, thành hay bại, bi hay phúc đều do bạn tự quyết định:

Hiểu được 25 ĐIỀU này mới trưởng thành thật sự, sóng gió và lòng người phức tạp không còn là vấn đề to tác - Ảnh 1.

1. Trong thế giới của người trưởng thành, chỉ cần họ không còn tin bạn nữa thì tất cả sự bồi thường và hối cải của bạn chỉ là trò mèo sáo rỗng.

2. Cái gọi là “thiện giả thiện báo, ác hữu ác báo” chỉ là lời an ủi chính mình của kẻ lương thiện mà thôi!

3. Có đôi lúc người ngoài cuộc mới là kẻ tỉnh táo nhất, vì vậy, chúng ta nên thường xuyên hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của người khác.

4. Đừng bao giờ nghĩ cuộc đời mình đã rơi xuống đáy vực, thật ra ở dưới đó còn có một đáy vực bạn không ngờ đến nữa!

5. Tiền không phải vạn năng, nhưng tiền có thể giải quyết được 99% vấn đề, vì vậy, 1% còn lại không thể giải quyết được cũng chẳng phải chuyện to tát.

6. Muốn biết mối quan hệ nam nữ đó có thuần khiết hay không thì phải xem bạn nữ xinh đến đâu. Bạn nữ có nhan sắc càng không mấy nổi bật thì mối quan hệ đó càng đơn giản.

Hiểu được 25 ĐIỀU này mới trưởng thành thật sự, sóng gió và lòng người phức tạp không còn là vấn đề to tác - Ảnh 2.

7. Bạn làm việc càng nghiêm túc, càng tỏ ra đáng tin cậy, sếp càng giao nhiều việc cho bạn, sau này người bị mắng nhiều nhất cũng là bạn.

8. Người không thiếu tiền càng dễ mượn được tiền, bởi vì mượn không được tiền mới là thiếu tiền thật sự. Tình yêu cũng giống vậy, người không thiếu tình yêu mới dễ dàng có được tình yêu nhất.

9. Rất nhiều lúc không phải là chúng ta đánh mất một người thật sự tốt, mà là mất rồi ta mới nhận ra đó là người tốt.

10. Điểm về đích của hơn 90% đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó chỉ nằm ở vạch xuất phát của những đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu có, sự thật rất tàn khốc!

11. Người khác thích bạn, dù bạn có la ó vô lý thì cũng gọi là cá tính, nhưng họ không thích bạn, thì dù bạn có nằm im ngoan ngoãn như mèo, người ta cũng chê bạn lắm lông.

Hiểu được 25 ĐIỀU này mới trưởng thành thật sự, sóng gió và lòng người phức tạp không còn là vấn đề to tác - Ảnh 3.

12. Nếu bạn nghi ngờ ai đó không thật sự thích bạn thì chính xác là họ không thích bạn.

13. Dù hôm nay trời đẹp hay xấu, tất cả đã là quá khứ, quan trọng nhất là bạn phải tiến về phía trước.

14. Bạn chỉ thấy được cái người khác muốn bạn thấy, còn cái mà bạn không thể thấy được mới là chân tướng! Hãy duy trì cảnh giác và bình tĩnh trước mọi chuyện!

15. Nhiều người nghĩ rằng bản thân có thể tự mình xây dựng tương lai theo ý muốn. Nhưng thuộc tính của tương lai không phải kỳ vọng, mà là ẩn số.

16. Vấn đề sính lễ trước khi cưới rất quan trọng, bạn càng không màng vật chất, đàn ông càng không xem trọng bạn.

17. Bạn càng quan tâm đến ai thì người đó càng dễ dàng làm tổn thương bạn.

18. Trong tình yêu, nếu bạn không muốn “nhận” thì sau này sẽ thật sự không có bất cứ thứ gì dành cho bạn.

19. Người yêu cũ muốn quay lại với bạn chẳng phải vì họ yêu bạn, đơn giản là người ta tạm thời chưa tìm thấy người khác tốt hơn mà thôi!

20.  Nếu muốn cố gắng thì hãy cố gắng thật sự, đừng dùng kỹ năng diễn xuất của mình để tạo ra sự nỗ lực giả tạo, lừa dối chính mình.

Hiểu được 25 ĐIỀU này mới trưởng thành thật sự, sóng gió và lòng người phức tạp không còn là vấn đề to tác - Ảnh 4.

21. Tại sao người nghèo khó có thể thành công? Không phải vì họ không cố gắng, mà là có rất nhiều người cố gắng hơn họ!

22. Bạn càng tỏ ra tự ti, hạnh phúc càng rời xa bạn.

23. Năng lực kiếm tiền của bạn là quan trọng nhất so với bất kỳ điều gì, phải nhớ kỹ, là bất kỳ điều gì, không có ngoại lệ.

24. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bạn kiên trì, thời gian sẽ báo đáp bạn.

25. Tiêu chuẩn hiếu thảo của đàn ông đó là để vợ mình phụng dưỡng bố mẹ.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ