Đồng tiền là đồng bạc, là thấu kính phản chiếu lòng người. Lúc nghèo giữa phố huyên náo cũng không ai ngó, khi giàu dù trong thâm sâu cùng cốc vẫn có người tới hỏi thăm.
Con người có thể che giấu bản chất thật họ của bằng mọi cách, nhưng không ai có thể hoàn toàn diễn tròn vai của mình, họ chắc chắn sẽ để lộ ra một vài sơ hở nào đó chỉ điểm tính xấu của bản thân.
Gặp nhiều điều ác mới biết lương thiện đáng quý đến đâu. Thiện lương cũng là một sự lựa chọn!
Bạn càng quan tâm đến ai thì người đó càng dễ dàng làm tổn thương bạn.
Giữa con người với nhau lắm lúc chỉ ngăn cách bởi một lớp kính mỏng. Bạn cho rằng bản thân đã nhìn thấu đối phương, nhưng sự thật phía sau lại không phải như vậy.
Dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời và cũng rất nghèo khổ, nhưng có một thứ bà cụ này không bao giờ thiếu, đó là tình yêu thương dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường.