Hiền Thục không còn muốn nhắc tới Tuấn Thăng

,
Chia sẻ

"Tôi đã nói một lần về chuyện đó để... thế là hết, không còn gì nói thêm. Sự thật chỉ có chúng tôi biết".

"Mọi người tin tôi hay anh Thăng không quan trọng, vì nó không thể thay đổi được cuộc sống của tôi và anh ấy" - Hiền Thục chia sẻ.
 
 

- Có lẽ năm nay, chị sẽ lại lọt vào top 10 ca sĩ được yêu thích của Làn sóng xanh chứ không còn ở bảng đề cử ca sĩ triển vọng như mấy năm trước nữa nhỉ?

(Cười lớn) Tôi cũng không biết nữa. Sau khi phát hành album Taurus, rất nhiều người thân và bạn bè nhắc tôi theo dõi các bảng xếp hạng vì sự xuất hiện trở lại của tôi. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, nhưng rồi cũng chú ý. Tôi vui vì Yêu dấu theo gió bay Giấc mơ ngày xưa được mọi người yêu thích thực sự, chứ không phải vì chúng đưa tôi trở lại các bảng xếp hạng.

- Một số báo đã có nhận định sớm về các ca sĩ của năm, trong đó chị được nhắc đến thường xuyên cùng những cái tên Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và Cẩm Ly. Tuy nhiên, mọi người đều khẳng định, các nữ ca sĩ kia vì nhiều lý do khác nhau mà lắng xuống. Chị có nghĩ chính vì họ ít hoạt động nên mình mới có cơ hội bứt phá?

Tôi không nghĩ thế, bởi nếu nói vậy nghĩa là mọi người phủ nhận sức lao động của tôi. Ca sĩ nào cũng có kế hoạch của riêng mình. Có thể chúng tôi ở cùng một độ tuổi nhưng xuất phát điểm không giống nhau. Tôi có những vướng bận gia đình sớm, đến nay có thể coi là đã trải qua giai đoạn vất vả nhất của người phụ nữ. Còn các nữ ca sĩ khác, trước sau gì cũng phải trải qua giai đoạn ấy. Tôi rất thích chị Cẩm Ly và Mỹ Lệ. Các chị ấy hy sinh hẳn một khoảng thời gian rất dài để sinh con, chăm sóc gia đình.

Ai ở vị trí nữ ca sĩ như chúng tôi sẽ hiểu, việc hy sinh thời gian và sự nghiệp khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường. Hoặc như Mỹ Tâm, tôi thích cách cô ấy xuất hiện vừa phải, dành thời gian cho công việc chuyên môn và làm từ thiện.

- Chị có thích bị đặt vào những cuộc đua về nghề nghiệp?

Đương nhiên là không. Tôi thường xuyên bị đặt vào những cuộc đua không cân sức và luôn nhận phần yếu thế. Tuy nhiên, như đã nói, mỗi ca sĩ đều có kế hoạch riêng, phong cách và mục đích âm nhạc riêng. Cuộc chạy đua thường ảnh hưởng đến các fan nhỏ tuổi và làm cho các bạn ấy nảy sinh sự đố kỵ không lành mạnh.

- Xem ra chị đã bắt đầu coi trọng các mối quan hệ nghề nghiệp mà trước đây, chính chị nhiều lần bị coi là nhân vật chính của những xích mích nghề nghiệp?

Chuyện cũ đã qua, không nên đào xới lại. Tôi chỉ nói thế này: Thứ nhất, tôi không phải là người cứng đầu, ai phân tích điều gì đúng, tôi sẽ hiểu và chỉnh đốn bản thân ngay. Thứ hai, có nhiều chuyện trong quá khứ tôi không kiểm soát được hoàn toàn và vô tình tôi trở thành nạn nhân. Điều cuối cùng, giới nghệ sĩ chẳng nhiều người, đi diễn gặp mặt nhau hoài thì xích mích làm gì cho mệt.

 

- Gần đây, câu chuyện của chị và Tuấn Thăng được đào xới lại sau 8 năm yên ắng. Nhiều người cho rằng câu chuyện này đã giữ được từng đó năm thì giữ luôn. Tại sao chị lại chọn thời điểm này để nói?

Sau khi bài báo đó phát hành, nhiều phóng viên hẹn phỏng vấn nhưng tôi từ chối. Tôi đã nói một lần về chuyện đó để... thế là hết, không còn gì nói thêm. Còn tại sao lại nói vào thời điểm ấy, là vì trước đó tôi có quá nhiều điều lo lắng. Khi mọi thứ đã qua, lòng đã lắng lại, tôi mới chia sẻ.

- Nhưng Tuấn Thăng đã phản pháo lại với nhiều chi tiết không rõ ràng là chị hay anh ấy đúng?

Tôi có đôi co với anh Tuấn Thăng đâu. Sự thật chỉ có chúng tôi biết. Mọi người tin tôi hay anh Thăng không quan trọng, vì nó không thể thay đổi được cuộc sống của tôi và anh ấy.

- Chị thấy mình được và mất gì sau chuyện này?

Tôi được rất nhiều. Điều lớn nhất trong cuộc đời này đã đến với tôi rất sớm, đó là tôi có một đứa con. Bé là tài sản lớn nhất, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Ngoài ra, việc đối mặt với những chuyện đã qua giúp tôi bản lĩnh và vững vàng hơn trong suy nghĩ.

- Sự yên ắng trong giai đoạn sinh con ấy còn làm chị thay đổi phong cách âm nhạc một cách ngoạn mục. Giờ đây, Hiền Thục là cô ca sĩ trưởng thành, khác hẳn những ca sĩ cùng sinh hoạt ở nhà văn hóa một thời, không thoát ra được hình bóng cũ?

Vâng, đó là điều may mắn. Cuộc sống tác động nhiều đến giọng hát. Khi buồn, khó có thể hát hay một bài vui tươi. Vui quá, hồn nhiên quá cũng khó để hát một ca khúc buồn. Cuộc sống của tôi có cả vui lẫn buồn, nên tôi dễ dàng nhập tâm vào một bài hát mới.

 

- Vừa phát hành single "Yêu dấu theo gió bay", chị đã chuẩn bị ra mắt album "Thiên sứ" (được xem như album phần 2 của nhạc Trịnh "Chân dung tuổi 17"). Sức làm việc của chị cũng đáng nể đấy nhỉ?

Thời gian này, tôi rất bận rộn, nhiều khi không biết sắp xếp công việc thế nào. Tôi làm single Yêu dấu theo gió bay rất nhanh, chỉ thu mới ba bản remix theo phong cách RnB, alternative và jazz. Thiên sứ mất thời gian nhiều nhất. Album là một dự án tập thể, trong đó ý đồ của người biên tập, nhạc sĩ, hòa âm, ca sĩ và họa sĩ thiết kế đều độc lập, không ai can thiệp vào công việc của ai.

- Những tưởng sau "Taurus" chị sẽ tiếp tục trẻ hóa và lấy đà đi lên với thị trường âm nhạc, sao chị vẫn làm sản phẩm âm nhạc chắt lọc khán giả?

Tôi sẽ đi đều cả hai hướng, không thể để mất một bên nào giữa khán giả và nghệ thuật. Áp lực của ca sĩ là phải dung hòa hai yếu tố này nhưng xem ra điều đó tương đối khó. Khả năng của tôi có hạn, tôi chỉ cố gắng trong sức lực của mình thôi.

Theo Her World

Chia sẻ